Cầu Giấy

Mọi người có thể cho em xin địa chỉ bán lòng lợn ngon quanh khu Cầu Giấy được không ạ xem tiếp
Anh/chị/bạn có thể cho em xin một vài địa điểm ăn ngon về món bún đậu mắm tôm khu vực Chùa Láng, Chùa Bộc, Xã Đàn hay Cầu Giấy giá dao động từ 25k-35k với được không ạ? Nếu có địa điểm khác ngon hơn cũng được ạ. em xin chân thành cảm ơn ạ.
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi là ở quận Cầu Giấy có những món ăn nào ngon ạ (ăn bữa chính luôn ấy ạ, e đang kiêng ăn vặt). xem tiếp
Chả là thèm bánh xèo có bác nào biết quán bánh xèo nào ngon gần khu Cầu Giấy giới thiệu em với ạ. Thanks xem tiếp
-Góc nghiện-
Cơm + Lẩu bò Nhật Bản
Địa chỉ: Quán Kintaro- chân Sunrise building 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy (Ngã tư đèn đỏ vs Duy tân thì phải).
...
Lẩu ở đây theo phong cách Nhật Bản. Nước dùng và gia giảm hoàn toàn theo ý thích cá nhân. Không phải kiểu thịt nhúng thông thường.
Giá cả khá hợp lý tầm 150-200k/ng. Đặc biệt là mỳ Udon tươi ăn kèm lẩu rất ngon, ko giới hạn.
Cơm ở đây chất lượng, hơi ít rau tẹo. Cơm nấu chín tới, mềm nhưng hơi nguội xíu.
Khi ăn lẩu bạn nào ko sợ tanh thì hãy gọi chấm trứng. Nó chỉ là 1 quả trứng trần tái để chấm thịt bò ăn cho béo ngậy thôi. Mình toàn cho quả trứng vào bát chấm tương rồi đánh tan ra )
Trước đây là quán mì Udon mà ko hiểu sao lại đổi tên thành cơm bò kintaro. Chuyển menu chính các món mỳ thành cơm.
...
Cá nhân mình vs ng yêu bị nghiện lẩu ở đây.
Nhà ở time city đi đón ny dưới Văn Quán rồi lại vòng lên Cầu Giấy ăn lẩu )
Quán này ít người biết nên chưa đông lắm.
Nói chung chuỗi thương hiệu Golden Gate đều ăn khá ok. Kính hội. xem tiếp
Tiện thể ai biết chỗ nào ăn sốt vang ngon quanh khu Cầu Giấy chỉ mình vs ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có ai biết chỗ nào bán bánh bao kim sa ở khu vực Cầu Giấy k ạ trừ Bubu Store nhé, mình ăn ở đấy 1 lần và thấy vô cùng tệ xem tiếp
[ GÓC khen ]
Hôm nay lần đầu em ngoi lên giới thiệu với mn quân bún đậu cô Thơm số 50, ngõ 79 Cầu Giấy.
Điểm cộng:
- Một suất như hình là 25k, sẽ gồm có:
+ bún,
+ đậu rán,
+ chả cốm,
+ thịt chân giò
+ dồi rán (em là đứa không thích ăn dồi lắm mà đến đây cũng mê luôn huhuu, ngon thật sự đó ạ)
+ và giò tai sụn (em cực thích giò này, ngon kinh khủng ạ, cũng may quán cũng có bán riêng giò nên mua thêm về ăn cũng đỡ thòm thèm)
- Mắm tôm lúc mới đưa ra đoạn dầu vẫn còn đang nóng, cái cho thêm 1 chút quất cả 1 chút ớt, rồi ăn ngay là thì đúng là đỉnh thật sự.
- Nước uống là trà đá free tận bàn.
- Hai cô chú chủ quán thì cực kì thân thiện và niềm nở. Với 1 suất mn ăn như thế nào thì cô chủ mix như thế luôn, như suất trên của em là chỉ ăn 1 nửa đậu rán và thêm thịt chân giò đó mn)
- Tuy hẹp về bề ngang nhưng quán phục vụ khách ăn bún ở cả tầng 1 và tầng 2.
Điểm trừ:
- Quán chiều rộng hẹp nên không để xe ngay ở trước quán luôn được, mà hay phải để lùi xuống vào trong ngõ 1 tí. Nhưng khách đến ăn cái thì sẽ có chú và em trai ra dắt xe cho ra chỗ để, còn nếu lúc đấy đang bận thì chú sẽ chỉ cho mn chỗ để xe.
=> KẾT LUẬN: em chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần để ủng hộ quán vì là quán bún ruột r hehhee xem tiếp

Sau khi thử rất nhiều hàng pizza ở Hà Nội thì t đã tìn được hàng pizza ruột của t, The pizza company (TPC)
TPC có khá ít cơ sở ở Hà Nội, trước muốn ăn thì phải sang Royal city hoặc Cầu Giấy nhưng đợt này nó mở ngay gần nhà ở Artermis Lê Trọng Tấn nên tớ gần như là đóng họ ở đây hàng tuần.
- Về đồ ăn:
+ Pizza siêu ngon và nhiều topping, ở đây t thấy đế dày khá ngon còn đế mỏng thì mỏng dính, mỏng thực sự luôn ý. Mọi người khi order thì nên hỏi nhân viên là bánh nào có sốt ngậy( t k nhớ rõ tên nhưng nó là cái gì 1000 ý), sốt này ăn ngon nhất, thơm và không bị mặn như sốt pizza. T hay ăn seafood hoặc ca bacon.
+ Mỳ ở đây đúng là must try thực sự. Nhiều người đến vì pizza nhưng tớ đến đây luôn phải ăn một suất mỳ. Đến đây mọi người nên ăn thử mỳ shirm rose hoặc các loại mỳ cay, t ăn thử mỳ ham nấm thì nhạt và hơi ngấy. Khi nhân viên order thì các bạn nhớ chọn sợi mỳ to nhé, mỳ bé t thấy khá khô và cứng ( nếu gọi cái này nên dặn cho nhiều sốt).
+ Ở đây có soup gà nấm kem rất thơm và ngon, một suất sẽ có một miếng bánh mỳ ăn kèm. Nhưng mà ít quá nên thỉnh thoảng mới gọi thoy.
+ Đồ ăn kèm thì t chỉ mới ăn gà với khoai nhưng cũng bình thường không quá đặc sắc. Gà ăn không bị bở có sốt bbq bên ngoài khá ngon còn khoai thì k tầm gia vị nên nhạt lắm , ở đây có cả cơm nữa thì phải nhưng t không thử nên nếu ai muốn có thể gọi về cho t xin review với ạ. Salad ở đây rau củ tươi nhưng hơi ít với ca t ăn không quen nên chỉ gọi một lần cho biết chứ k có nhu cầu thử lại.
+ Đồ uống ở đây có nhiều loại nhưng t thường uống pepsi hoặc nước ép hoa quả, k thích mấy dòng soda lắm.
- Về thái độ nhân viên:
T nghĩ ai đã từng ăn ở đây thì sẽ thấy không có gì phải phàn nàn về nhân viên ở đây cả, từ các cơ sở cũ cho đến cơ sở mới nhân viên đều rất nhiệt tình và để ý khách.
- Thứ không hài lòng duy nhất là thỉnh thoảng t phải đợi đồ khá lâu, hôm nào đông khác thì uống pepsi chờ đồ ăn ) Hỏi thì nhân viên bảo nhà em order mới làm nên đồ ra lâu. Cơ mà vì đồ ăn ngon nên bỏ qua tất cả.
P/s: Tip nho nhỏ: Đi vào thứ 4 để được mua một tặng một pizza nhé ( ở đây k cần phải mua kèm nước mới được tặng đâu)
Trước t ăn ở TPC artermis Lê Trọng Tấn thì có chương trình checkin ở cửa hàng được tặng voucher 100k đấy k biết bh còn không.
Review xong lại thèm quá nên tối phải đi ăn luôn huhu. xem tiếp
Điểm trừ: ( quá nhiều )
1. Cốc trà đá quá nhiều mỡ.
2. Nước chấm không có gì đặc sắc ngoài muối chanh và xì dầu. 2 thứ nước chấm đối với mình là không ngon 1 tí nào.
3. Với mình đồ nướng thái là hơi mỏng. Nầm cũng không đc xốp mềm.
4. Nướng chảo mình nghĩ là sẽ có giấy bạc nhưng không có ạ.
5. Rau ăn kèm! Một thứ quan trọng cực kỳ nhưng lúc bê đĩa rau ra mình còn tưởng mình đi ăn phở. Toàn rau húng chó, rau thơm trắng, có 1 vài miếng lá xà lách xoăn đc thái ngang )) mình k thể hiểu nổi mình đang ăn cái gì.
À còn nữa mình có hỏi phục vụ nước sốt mẹ và bạn ấy đem ra cho mình cốt me xào đồ ra chua ơi là chua. Gục ngã thật sự.
6. Phục vụ chắc lúc đó cũng hơi mệt nên hơi đơ đơ 1 chút. Với mình phong thái phục vụ trong quán ăn cũng cực kỳ quan trọng.
7. Thanh toán hết 390k. Số tiền này nếu ăn ở quán thổ địa mình sẽ đc ăn ngon + ăn no + ăn sướng mồm kèm thêm 4 ng nữa chưa bao gồm mình.
Tóm lại. Mình sẽ không quay lại quán này kể cả mình có lên cơn thèm thịt nướng tới chết thì mình cũng k quay lại.
Tiện thể các bạn cho mình xin địa chỉ quán nướng nào quanh khu vực Cầu Giấy có nước sốt me thần thánh và rau ngon với đc k ah?
[ Ảnh cũ của mình, vì hôm qua đi ăn không cầm đt nên k chụp ảnh đc. ] xem tiếp



Sắp tiễn bạn đi xa em cần tìm một quán đồ nướng ngon lành cành đào mà cũng hợp túi tiền xíu. Bọn em có 3 đứa thôi. Ace gợi ý giúp em quán nào ngon ngon quanh quanh mạn Cầu Giấy với ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Hôm qua nhân dịp giảm giá lặn lội từ Cầu Giấy lên Lò Đúc uống thử Master Tea vì ấn tượng cái túi giấy xách.
Mình gọi trà nhài sữa và trà xoài kem cheese. 2 cốc đều 100% đường nhưng vẫn rất nhạt. Trà nhài sữa cực kỳ loãng, chả thấy vị trà cũng chả thấy vị sữa. Trà xoài kem cheese còn tệ hơn, kem cheese giống như là toàn sữa bột, ngấy, uống còn có cảm giác buồn nôn. Trà xoài cũng loãng, không thơm, giống như nước lọc pha thêm ít xoài vậy. Trân châu đen khá là cứng.
Thêm một điểm trừ nữa là quán bé, chỉ có tầng 1. Nói chung chất lượng trà tệ trong khi giá khá là đắt, sẽ không quay lại. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các cậu có biết ở Cầu Giấy khu vực Trần Quốc Hoàn có chỗ nào ship đồ uống tốt cho sức khỏe không? ) như là sinh tố ấy ạ. Cảm ơn nhìuuuu :***
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho e hỏi là ở mạn Cầu Giấy có quán nào hoặc có ai bán onl ' chè khoai dẻo ' không ạ (trừ Black Ball vs chè XueShan ra ạ ) vì e biết rồi ạ ). Hôm e tìm đc quán Chick Garden ăn ngon quá mà có 29k, mỗi tội xa ơi xa :(( ở Nam Đồng! E cũng tìm đc quán ở Hoàng Văn Thái ( e chưa ăn thử ) nhưng vẫn xa quá ạ :(( e ở tận Bắc Từ Liêm! Ai biết cho e xin tên ạ, e cảm ơn )
( trong ảnh là Chè khoai dẻo caramen) xem tiếp
Review một chút về Linh Trà Quán ạ!
Em không hiểu là các anh chị chê gì chứ riêng em thấy ở đây đầu tiên bước vào là một bác trông xe đã rất thân thiện “cháu uống trà hả? Để xe ở đây cho bác” .
Vào chỗ oder thì là một nụ cười rạng rỡ của chị xinh gái tư vấn các kiểu ( vì là mình mới uống lần đầu) .
Phải nói là rất thân thiện, chắc chỉ do một nhân viên nào đó trong khoảnh khác nào đó khiên anh chị không hài lòng chứ em thì em thấy họ rất thân thiện ấy.
Nói đến đồ uống nào thì em k biết chứ trà ở đây ngon dã man ấy đến tận lúc tan hết đá vẫn giữ nguyên vị trà topping thì rõ nhiều so với giá 130k 1 set cho 2 người thì em thấy là quá ổn, vì là mua ở ngoài thương hiệu khác mà view đẹp từ tầng 1 lên tầng 2 từ ban công vào đến nhà về sinh wtf không gian thực sự là rất đúng kiểu quán Trà ấy.
Nói thật em ở tận bên Cầu Giấy hơi xa chứ em ở gần thì dành thời gian uống thường xuyên luôn ấy ạ
xem tiếp
[góc nhờ vả]
mình là sinh viên mới lên HN ở Nguyễn Khang - Cầu Giấy.
Do ở kí túc nên không đc nấu ăn, tự túc.
ai biết quanh đó có quán nào ăn đc mà rẻ chút không, mình cảm ơn. xem tiếp
[GÓC KHEN)


Nói thật chứ răng lợi đầy đủ chả bệnh tật gì nhưng cứ bị thích ăn cháo từ bé. Cá nhân cảm nhận trên phương diện của 1 đứa nghiền các loại cháo như mình thì cháo ở đây đến thời điểm hiện tại với mình là tuyệt vời nhật, bát cháo sánh mịn, hạt gạo cháo nhừ ăn tê phải biết, ăn đến tận cuối bát cháo vẫn sánh chứ k như kiểu cháo 37, đc cái tiếng thơm mà chả ra gì. Chị chủ trẻ nghe bảo là nhà bán cháo gia truyền có tiếng ở Cầu Giấy nhưng muốn tự lập và có thương hiệu riêng nên k lấy tên nhà ( nghe đồn vậy ). Nói nhung mình sẽ luôn lưu ý và qua lại quán vì bát cháo quá ưng không chê đc lun.
Cháo gà 30k
Cháo tim - cật 35k
Thập cẩm 40k
Mỳ xào tin cật 40k
Có cả trứng muối lun ý
Thấy quán có cả Lẩu Cháo Chim 200 - 300k/ nồi nhưng chưa có dịp ăn thử nên sẽ review về riêng món này sau xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
onstruction
Thọ Tháp - Dịch Vọng - Cầu Giấy
Nghe quảng cáo rầm rộ với cũng gần nhà thêm giá siêu rẻ 119k/người nên ham hố đi thử nước lẩu hoa quả và cạch đến già. Ở đây có nước lẩu chanh leo, sầu riêng, thái với nấm thì phải. Mình chỉ ấn tượng với chanh leo và sầu riêng vì nghe lạ và đc recommend nhiều.
Mình gọi nước lẩu chanh leo và nồi nước như mọi người đã thấy. Dưới hình là đồ ra lần 1 cho 2 người.
Nước lẩu: vị gần giống nước chanh leo muối pha loãng, nhạt, siêu nhạt thêm vị lợ lợ của nước muối loãng. Rất kinh dị như đi ăn thịt bò luộc chấm muối quất
Đồ ăn kèm: cũng được, được nhất trong cả suất buffet, trừ cái đĩa giống bim bim và quẩy, có mùi để lâu và quẩy ỉu nên bọn mình không động
Thịt: đây là buffet bò canada nên chỉ có ba chỉ bò. Lần đầu còn giống như hình, lần sau đồ ra có xu hướng mỡ hóa, đĩa cuối thì một nửa là đĩa mỡ
Nước: trong suất buffet có được chọn 1 trong 2 loại là nước khoáng và trà sâm dứa, mình gọi sâm dứa, trong có vài miếng thạch, hạt é, thêm mấy miếng gần giống lá rong biển. 2 đứa uống được 1 hớp thì bỏ luôn, còn có cảm giác buồn ói vị nhạt, hơi nhớt, chỉ thấy vị gây gây của trà sâm. Nói chung là rất kinh. Mình cũng không biết dùng từ gì hợp hơn nữa, chỉ thấy vị nó ghê quá.
Điểm cộng duy nhất là nhân viên đẹp, thân thiện, nhiệt tình, không gian thoáng. Lúc về còn có quà tết là 1 túi 10 bao lì xì.
P/s: vâng, lần đầu tiên thử trà sâm dứa, tưởng nó có vị dứa nên gọi, còn sau khi gọi thì biết sai rồi. Ấn tượng đầu là ko muốn uống lại.
Mỗi người một vị, tôi ko thích thì tôi chê, các bạn thấy ngon thì cứ quay lại ăn thôi. Còn cá nhân tôi không hợp khẩu vị ở đây. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Đây là bài đầu tiên e viết trong hội ạ, mong đc chia sẻ cho mọi người địa chỉ quán ngon khu Cầu Giấy
Hôm nay e ăn bánh canh trộn ở hàng này, địa chỉ là Kiot 6 đường Cốm Vòng, mng rẽ vào ngõ 233 Xuân Thuỷ rồi đi thẳng qua cái ao và re bên trái là thấy nhé
Ở đây bán các loại bánh canh như thập cẩm, truyền thống, cá, sườn... có cả bánh bèo các thứ nữa nhưng e k thử, e sẽ để menu ở bên dưới
E ăn món bánh canh trộn, chị chủ bảo là đây là món chị mới nghĩ ra nên k có trong menu, và chị đã nêm nếm cho phù hợp với khẩu vị người Bắc rồi ạ
Bát bánh canh thì có giò, thịt ba chỉ, trứng cút, hành khô, lạc với rau mùi rồi xong đó chan nước sốt lên ( có thể xin thêm nước sốt, hành khô, lạc thoải mái ạ)
E phải nói là ngon mọi người ạ. Trước e có vào trong miền Trung ăn thử bánh canh thì thật ra e cũng k ấn tượng bởi vì nó k hợp với e. Nhưng bánh canh trộn ở đây ngon lắm, ngọt vừa phải, và nước sốt đỉnh của đỉnh luôn!! E toàn gọi thêm bánh mì xong chấm cùng, ăn xong cũng no căng bụng dù lúc đầu nhìn có vẻ hơi bé.
Kèm bát trộn là 1 bát nước bánh canh ạ, ăn sệt sệt như súp ý cũng ngon lắm, đúng chuẩn thì chị chủ bảo là chấm bánh mì vào đó cơ, nhưng e lại thích chấm vào cái sốt chan vào bát trộn hơn
Giá 1 bát như này là 35k ạ
Nước lọc, trà đá free
Quán cũng có cả điều hoà
Anh chị chủ quán thân thiện lắm ạ
Điểm trừ là bọn e đi đông nên phục vụ hơi chậm, và quán hơi bé ạ !
Em sẽ quay lại dài dài
ĐỊA CHỈ: Kiot 6 đường Cốm Vòng xem tiếp
GÓC HỎI HAN



Chẳng là e mới chuyển qua Yên Hòa mà chưa tìm được quán bán vịt quay nào ngon. M.n có thể giới thiệu giúp e với ạ. E cảm ơn ạ!
P.s: Tiện thể giới thiệu giúp e các quán ăn ngon ở khu Yên Hòa, Trung Kinh hoặc Cầu Giấy ạ. xem tiếp

Chia sẻ với các bạn trên nhóm khu vực Cầu Giấy một địa chỉ bún miến ngan ngon bổ rẻ chất lượng. Thịt ngan chắc, nước ngọt và trong ko đục ngầu như các chỗ khác
Ở đây có cả chân gà chân ngan chấm muối mì tôm best của best
- Giá: Bát đầy đủ măng, giá, ngan ( tớ ko ăn tiết)như hình: 25k.
Đặc biệt măng ngâm ngon lắm luôn. À quên ai thích ăn tràng mề trứng thì cũng có luôn nhé, full topping cũng có
- Thời gian: Chỉ bán từ 6h tối đến đêm
- Đ/c: Ngõ 17 Dịch Vọng, CG xem tiếp

Hôm nay xin rì viu cho cả nhà về The Pizza Company Cầu Giấy.
Mình đưa bé đi thi cờ vua ở nhà thi đấu Cầu Giấy hôm CN 12/11 nên sang ăn trưa ở đấy.
Hai mẹ con gọi vài món cũng không nhớ rõ gọi gì, có điều khi ăn 1 lúc phát hiện đưa nhầm đồ (hic, vì chưa ăn pizza company bgio mà mải nc với con nên cũng ko để ý). Trong các món, mình order "giỏ khoai tây chiên giá 61k" nhưng con trai lại đang ăn "khai vị tổng hợp 149k".
Mình báo với bạn phục vụ chỉnh lại hoá đơn vì mình cũng dùng rồi. Đến lúc thanh toán vẫn là giỏ 61k thì mình hỏi lại, bạn phục vụ nói e đã thông báo với a quản lý và a nói đã giải quyết rồi ạ, c yên tâm và e xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Ôi giời, mình ko bàn về ngon hay ko vì mình vốn ko thik đồ ăn nhanh, ăn hãng nào cũg thế nhưng về thái độ phục vụ từ khi khách bước vào đến lúc giải quyết (dù các bạn ấy đưa nhầm đồ) thì thật sự chuyên nghiệp và lịch sự. Các bạn ấy có thể xin lỗi và chỉnh hoá đơn về đúng món mình ăn chứ ko cần chịu thiệt như vậy.
Mình đã ăn nhiều nơi, nhiều món nhưng luôn đánh giá chất lượng món ăn và chất lượng phục vụ ngang nhau vì đôi khi phog cách phục vụ khiến khách hàg quay lại dù chất lượng món ăn chưa nổi bật để họ có thể nâng cao hơn.
Mình ko có thói quen chụp ảnh đồ ăn nên 2 ảnh trên là của họ để minh hoạ 2 món bị nhầm ^^ xem tiếp

Trời mát nên muốn ăn bún . Mình biết quán này là từ hội anh chị em trên Hội mình review. Ăn lần thứ 3 nổi hứng đây viết luôn.
- Địa chỉ: ngõ 165 Cầu Giấy đi vào trong nha. Nói chung là vòng qua cái khu Fivimart và Vạn Hoa gì đấy, sâu vào trong. Nhớ dừng lại ở số 100 hay 102 gì đấy thì cái quán đối diện đúng là chỗ mình đang chỉ nè
- Không gian: Bên ngoài là tủ kính đựng nguyên liệu. Bên trong kê thêm 5-6 cái bàn cùng ghế để ngồi ăn
- Đồ ăn: phải nói là nhiều thịt dã man, ngập thịt luôn ấy . Đã nhiều thịt còn có cả móng giò, mọc, và tất nhiên là dọc mùng. Mọc siêu ngon nhé . Một bát đầy thịt mà giá chỉ 25k, khá ổn.
Điểm trừ:
- Nước dùng hơi nhạt, mà nói chung k đặc sắc lắm. Hay vốn nước dùng của bún dọc mùng nó thế nhỉ ???.
- Lúc chiều mình ngồi ăn thấy 1 con chuột to đùng chạy qua . Hôm trước ăn ở đây cũng thế . Chắc con chuột này nó quen xừ đường vào nhà rồi ấy, hôm nào cũng gặp . Nhưng với mình vấn đề này chả sao vì nguyên liệu để trong hộp và đặt trên cao :")
Anh chủ k tiếp xúc mấy nên k review )
À bonus thêm không gian hơi cũ )
Chốt. Sẽ ăn nhiều ở đây nếu không ngại tắc đường Cầu Giấy xem tiếp
[Góc khen dạo]
Thực sự là mình đã đi la liệt khắp các phố, các đường ở quận Cầu Giấy rồi nhưng chưa thấy quán nào ăn ngon như quán này
Quán có: thịt xiên nướng, lạp xưởng nướng, xúc xích nướng, chân gà, cánh gà nương ạ.
Thịt 5k/ xiên, lạp xưởng 8k/ cái còn xúc xích thì 10k ạ. Chân gà với cánh gà mình chưa ăn nên cũng k dám nhận xét với k biết giá ah ))
Mk bị nghiện thịt xiên nướng với lạp xưởng nướng ở đây. Ngon dã man ý
Quán cũng k có đc cụ thể đâu mà nằm ở trên vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt gần chỗ bách khoa apptech với trường cao đẳng du lịch nhé.
Quán là do 2 bác bán ))
xem tiếp
[ Hỏi han]
Có ai biết hàng cháo nào ngon ở Cầu Giấy không ạ
Em cám ơn ạ xem tiếp

Bún Bò Huế - Quán 47 - Số 59 đường Láng
T là một tín đồ của bún bò Huế mn ạ Một hai ngày t lại phải ăn một lần
Bình thường t hay ăn ở quán nghệ nhân Huế gì đấy đại khái số 65 đường Láng ( có 3 ốt liên tục í) mà nó đông dã man đông ... vs quán bún bò Huế chỗ sau trường cấp 2 nghĩa tân ( số trăm mấy Nghĩa Tân í) - cái bát to đùng đùng luôn @@ to gấp rưỡi bát thường ở mấy chỗ khác ... (. chỗ này ăn cũng dc mn nha, móng giò siêu nhiều thịt)
Nhưng đi tận Nghĩa Tân với t hơi xa mà chỗ Cầu Giấy lại hay tắc đường nên t hay ăn đường Láng hơn... Mà cái quán 65 đấy khách quá đông nên đôi khi phục vụ k dc chu đáo , nước dùng phải tiếp thêm liên tục từ nhà bếp nên nó hay bị nguội nếu ăn vào h cao điểm trưa hoặc sau 8 rưỡi tối. Bát bún thịt thà các thứ ít . Nhân viên hay thọc ngón tay vào lúc bê bát bún , có lần t còn thấy bạn nv thò tay vào cái nồi nước dùng to to nhón miếng dò lên ăn nên t cũng hơi ghê chút .
Đi tầm trưa hoặc sau 8 rưỡi tối thì khuyên mn nên ăn ở quán số 59 này, chất lượng k kém bên kia đâu, do k có tiếng bằng bên kia nên ít khách hơn thui... bát 35k đấy ( t bảo k bỏ chân giò)
K đông nên cũng đỡ chen chúc , thoáng mát, nước nóng hổi. có một bác hơi lớn tuổi trực tiếp làm bún ... bác í ng nhỏ nhỏ gầy gò dễ tính lắm , hiền lành thân thiện nữa, xin gì cũng cho )
Ai gần thì thử nhé ) k thất vọng đâu xem tiếp
Các bác cho e hỏi khu vực Cầu Giấy hay Hồ Tây có quán bánh gối,bánh xèo nào ngon ko ạ?
E đang cần lắm những địa chỉ bánh gối ngon. Bác nào pr thì né ra hộ e nha.
Mong Ad duyệt bài giúp e . xem tiếp
[góc không cảm xúc]
18 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Nhà hàng Kimpap
Đợi 20’ cho 1 bát canh tương đậu hầm bò: 4 miếng thịt bé hơn ngón tay dai nhách, 4 con ngao đầy sạn, 3 con cá khô cứng đơ chưa nhừ mặn chát, nước dùng loãng tệch nhờ nhờ.Cơm khô khốc với vừng thậm chí còn không phải bát cơm nóng hàn quốc
Không bao giờ quay lại với bát canh 80k như này xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO NHẸ]
Topic này thích hợp cho những bạn thích ăn CHÁO LÒNG vào buổi sáng và ở gần hay đi làm gần Dương Đình Nghệ, Star Tower hoặc khu xung quanh chỗ công viên Cầu Giấy ạ ^^
Đây là 1 quán của 1 vợ chồng hình như người ta sống ở đó luôn, cái khu rất lụp xụp và nó tít tận trong đường nên sẽ hơi khó nhìn. Nó ở ngay cái lối rẽ tắt mọi người hay đi từ Dương Đình Nghệ vòng qua công viên Cầu Giấy đó ạ, rất gần tòa nhà Star Tower.
Món mình hay ăn là CHÁO LÒNG, ngoài ra ở đây còn bán BÚN VÀ PHỞ. Có GÀ và LÒNG. Bạn có thể thoải mái gọi mix kiểu gì bạn muốn. Ví dụ bún lòng, phở gà, bún gà, phở lòng, lol…
Hnay mình ăn bún lòng nên chỉ chụp được bún lòng thôi ạ, nhưng quán này chủ yếu mình muốn giới thiệu CHÁO LÒNG, ăn thì cũng không phải là quá xuất sắc gì nhưng nó ăn được và mình cảm thấy chất lượng ổn, bán ngày nào hết ngày đó và tầm trưa là không còn để bán nữa rồi nên rất yên tâm.
Quán hay bán cho những người công nhân làm gần đó. Họ hay ghé qua làm vài tô cháo, bún, phở, uống dăm ba cốc trà, hít vài điếu lào rồi vội vội vã vã đi làm. Có hôm mình còn nghe có anh ăn xong phủi đít chạy vù trên con dream cà tàng đi làm miệng không quên ới lại “Ghi sổ nhé!” mà anh chủ quán vẫn cười xòa. Chắc khách quen. ^^
Có hôm có 3 bà cháu vào và chỉ gọi 1 tô, rồi xin thêm 2 cái chén nữa mà chị chủ quán vẫn đon đả, lễ phép và thân thiện lắm. 3 bà cháu ngồi “bành trướng” cả 1 cái bàn to mà chủ quán vẫn bình thường, chứ mấy chỗ khác chắc bị liếc xéo hay tỏ vẻ không ưa rồi ý ạ
Thêm vào đó là thỉnh thoảng ăn ở đây mình thấy mấy anh công an cũng hay vào ăn. Có hôm gặp anh đẹp trai mún xỉu ạ, lol, **team mê trai đẹp**
Quán còn có trà đá và vối đá, giá 2 hay 3k/1 ly. Mình quên mất. Còn có bánh tráng ăn kèm với cháo. Mình chưa ăn bao giờ nên không biết bao nhiêu 1 cái.
Trong hình là tô bún lòng không dồi, không phổi, không hành của mình. Gia vị thì có tiêu, 2 loại ớt, bột nêm, tỏi ngâm, nước mắm. Rau thì có húng quế, bạc hà, rau ngổ điếc, tía tô và ngò tàu. Rau ở đây mình thấy rất tươi và sạch ý.
Bún 25k/tô, cháo lòng 20k/tô.
Địa chỉ mình không thấy ghi rõ ràng, hình như không có địa chỉ thì phải. Nó ở ngay cuối cái đường Dương Đình Nghệ chỗ gần cây xăng Hope, gần cái đường mọi người hay đi tắt qua công viên Cầu Giấy.
Bạn nào mà đi làm gần đây thích ăn sáng bằng CHÁO LÒNG thì có thể ăn ở đây nè ^^ xem tiếp
Có ai biết ở khu Cầu Giấy có chỗ nào tiện để offline không ạ?
Cho em xin ít địa chỉ với ạ. Thứ 7 tuần này 1 đám gamer định offline và ăn tối luôn mà chưa có địa điểm ạ.
Bọn em chỉ tầm 10-13 người thôi ạ.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[ Góc khen ]
Cơm gà Melody Số 9 Ngõ 132 Cầu Giấy
Quán này là kiểu café truyện tranh với sách , thích hợp cho bạn nào là sinh viên như mình, vào đây ăn uống ngủ trưa xong chiều lại đi học tiếp. Mình đi học về hay vào đây tầm trưa gọi món cơm gà melody ăn. Dù quán có nhiều món khác nhưng lần nào vào cũng chỉ gọi món này vì nó cực kì dễ ghiền. Cơm gà cực ngon, cơm được rưới nhiều mỡ hành ăn rất là thơm, miếng gà thì to bự và đặc biệt nhất là phần nước sốt ăn rất vừa miệng. Cả thể đĩa cơm gà là 45k, còn các món khác rẻ hơn nhưng mình vào chỉ gọi cơm gà. Mình vào đây thường hay gọi một cơm gà và một coca & 7up, tổng là 60k, mà được cắm trại nguyên ngày, ngồi phòng máy lạnh đọc truyện với lướt web, không thì chơi ps 3 hoặc học bài, không gian quán yên tĩnh nên chẳng lo bị ai làm phiền. Nói chung với giá đó mà ngồi lâu với dịch vụ như vậy thì không phải là đắt
Đc quán : Melody Cafe số 9 ngõ 132 Cầu Giấy xem tiếp
Góc chia sẻ
Vừa ăn bát phở ở Phở 10 Lý Quốc Sư trên đường Tô Hiệu - Cầu Giấy các bạn ạ. Thôi thì viết lên đây để các bạn hạn chế và tránh ra thôi ạ! Buồn quá đi mà ăn xong rồi thì biết làm sao xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bạn ơi sắp tới lớp mình có tổ chức liên hoan lớp, mình muốn tìm một quán nướng có không gian rộng, giá tầm 150k/ng, ở quanh khu vực Cầu Giấy hoặc Đống Đa thì tốt
Vì có cả thầy cô giáo đi cùng nên mình muốn tìm một quán nào không gian lịch sự 1 chút
Nếu đi ăn đông thì nên ăn buffet hay gọi món nhỉ, vì nó còn liên quan đến kinh phí quỹ lớp nên các bạn cho mình một vài quán ăn giá cả hợp lí nha
Thanks các bạn!!!! xem tiếp
Cho em hỏi là có ai biết quán ăn vặt Hàn Quốc hay Nhật Bản gì ở gần khu vực Cầu Giấy mà giá rẻ không ạ? Em cảm ơn xem tiếp

[ GÓC KHEN ]
Hôm nay mình mới được khai sáng bát bún cá rô đồng ở ngay khu Cầu Giấy, thường trưa đi học qua mình hay thấy khá đông các anh chị văn phòng vào đây ăn và thấy chất lượng khá OK nên muốn recommend cho các bạn đang tìm quán bún cá hay bánh đa cá rô nè
Địa chỉ là 18 Dịch vọng hậu , đối diện cty Thiên Ngọc Minh Uy sang nhé
CHẤT LƯỢNG : mình gọi một bún cá rô đồng kèm chả cá thì nước bún là nước canh rau cải nấu đặm và ngọt, mình thuộc đứa ăn mặn mà ăn k cần gia vị gì. Chả cá thì to mà giòn ăn đã miệng. Quán k dùng cá rô phi như quán khác mà dùng cá rô đồng nên ăn thấy lạ miệng hơn hẳn. Nhược điểm chắc mình thấy quán cho nhiều quá ăn mãi k hết no vchg ))
KHÔNG GIAN : rộng rãi, sạch sẽ và bếp được đặt ngay ở phía cửa ra vào để kính trắng nên mọi người dễ theo dõi quy trình làm đảm bảo sạch. K hiểu sao mình thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy người ta làm từ đầu đến cuối ý đũa đựng trong vỏ bao nhìn khá sạch và chuyên nghiệp
GIÁ TIỀN : bát thường cá 35k/ bát còn thêm chả cá thì là 40k/1 bát nha. Free trà đá nữa ( mình thích khoản này ))) )
chấm 8/10 và chắc chắn sẽ quay lại nếu buổi trưa không quá đông xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tình hình là lớp em muốn tổ chức liên hoan mặn, lẩu hoặc nướng (cả 2 càng tốt) ở khu vực quanh ĐH Sư phạm HN- ĐH Ngoại ngữ ở Cầu Giấy, số lượng tầm 25-30ng, kinh phí tầm 100-150k/suất. Cả nhà có biết quán nào ngon, sạch sẽ, rộng rãi, giá phải chăng không ạ giới thiệu em với em xin cảm ơn ạ
xem tiếp
Nghiện pizza
Mình từng ăn pizza ở rất nhiều nơi nhưng phải công nhận là pizza company vẫn là ngon nhất
Đây cũng là thương hiệu khá mới nên cơ sở k nhiều
Nhà mình ở phía Bắc Từ Liêm trước thì hay a n ở cơ sở Cầu Giấy mặc dù bánh ngon rất ngon nhưng thật sự thái độ phục vụ ở đây không tốt lắm có thể do ở đây quá đông nên cũng khó tránh được
Về sau thì đi qua Xuân Diệu ăn mặc dù xa hơn nhưng thái độ phục vụ ở đây rất tốt
Ai chưa ăn thì ghé thử đi các bạn sẽ k thất vọng đâu xem tiếp
[Góc khen dạo]
Bánh tráng cuốn thịt heo mình hay ăn nhất ở Đặc sản Đà Nẵng số 1 Nguyễn Phong Sắc và 71B Văn Cao là cơ sở 2.
- Đồ ăn đầy đặn, thịt không mỏng dính như tờ giấy đâu. Nhiều loại rau ăn kèm, thỉnh thoảng ăn vẫn thấy có cái rửa ko được sạch lắm ))))
- Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, mang đồ ăn ra nhanh như 1 cơn gió )) Trừ lúc quán quá đông thì có hơi chậm 1 chút thôi, các bạn ý hơi lạnh lùng nhưng có vẻ được train tốt nên ngoan lắm. Lúc nào cũng có 1,2 bạn lượn quanh chỗ khách ăn để thiếu gì thì phục vụ luôn.
Nói chung là mình chưa thấy ăn ở đâu ưng như ở đây. Chứ Hoàng Bèo hôm mình đi đâu ra Duy Tân có việc rẽ vào chưa kịp ăn mà bực quá phải đứng dậy đi về vì nhân viên thật sự không chấp nhận nổi.
À, có 1 quán ở Nguyễn Huy Tưởng của 2 bác già già cũng ngon lắm ý. Thịt mình thấy có vẻ không ngon được bằng như bên Nguyễn Phong Sắc, nhưng rau ở đó đảm bảo sạch sẽ. Hai bác lúc nào cũng nhẹ nhàng với hỏi han còn thiếu gì hay đồ có vừa miệng ko. Ăn xong còn có cả kẹo tráng miệng nữa. Đi từ hướng Cầu Giấy sang trên đường Nguyễn Tuân thì đến ngã tư cắt Nguyễn Huy Tưởng chỉ rẽ phải đi 1 tẹo là đến. Mình ít ăn bên đó nên không nhớ chính xác địa chỉ vì hơi xa nhà xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho e hỏi có ai biết hàng ốc nào khu Cầu Giấy hay Thanh Xuân mà rẻ ngon ko ạ. Hàng nào có cả trứng của, ốc xào các thứ ấy ạ xem tiếp
[ASK]
Anh chị có biết quán đồ ăn Hàn nào ngon ở quanh khu vực Cầu Giấy hay Chùa Láng mà đồ ăn ngon, giá không quá đắt không ạ??? Chả là em định tổ chức sinh nhật ở đấy mà phân vân mãi không biết đi quán nào cho hợp lí. Đặc biệt là em bị nghiện món Gà sốt phô mai với Gà sốt cay nên ace nào review cho em quán mà có 2 món đó ngon thì càng tốt ạ Cảm ơn mọi người nhiều ^^ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Chỉ là em thèm nem chua nướng nhưng lên Ấu Triệu xa quá. Các cao nhân nghiền món này cho e xin địa chỉ quán ngon quanh khu vực Cầu Giấy với ạ xem tiếp
Góc khen Quán Nộm Bò Khô
K biết trong hội cod ace nào nghiện món nộm bò khô như e k ạ.
E ăn thử khá nhiều nơi nhưng chọn được nơi ngon từ rau nước chấm bò khô bánh bột lọc ntn thì quá thoả mãn.
Ae khu vực gần Cầu Giấy có thể qua thử đối diện 427 Nguyễn Khang cô ngồi bên bờ sông bán ạ. Cô bán chỉ từ 3h đến 6h là nghỉ có ngày hết sớm cô nghỉ sớm.
Chỉ từ 30-40k/1 suất ú ụ.
Kính hội xem tiếp
[Góc hoang mang]
Em với bạn em đi ăn bún đậu Liên Hợi ở 120 - a15 Nghĩa Tân - Cầu Giấy
- Nhân viên: khá ổn mặc dù không tươi cười mấy
- Đồ ăn: Gọi 2 suất được tầm 200g bún
5 bìa đậu cắt mỏng nhất có thể
2 miếng chả cốm
1 đĩa dưa chuột cắt vụn như ăn dưa góp
10 miếng thịt chân giò
2 cốc trà đá
2 kẹo caosu
Vì bọn em nghĩ là rẻ vì mọi khi bọn em ăn còn nhiều hơn thế ở mấy nơi khác thì cùng lắm là 35k thôi nên em không hỏi giá. Lúc thanh toán hết 101k mà em hoang mang mãi ... giá đấy là bt hay đắt thế mng?
P/s: Vì bạn em đói quá nên em k kịp chụp ảnh ạ.... xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào mọi người, lạnh lạnh thế này nghĩ đến món bánh đúc nóng lại thấy thèm quá.
Mọi người có ai biết quán bánh đúc nóng nào ngon quanh khu vực Cầu Giấy không ạ?? Cho mình xin chút thông tin với.
Cảm ơn mọi người.
xem tiếp
[Góc thử bánh ở Lotte mart]
Lần trước đọc review+ Lotte mart mới mở ngay chỗ mình làm nên tối mình tranh thủ qua chiêm ngưỡng gian bánh )
- Lúc đầu vào mình thấy gian cũng không rộng lắm, nhưng cũng khá nhiều loại bánh khác nhau.
Sau khi xem qua một lượt, mình quyết định chọn 4 loại bánh: Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Bánh mì dưa gang kem trứng: bánh em không thấy vị dưa gang lắm. Vỏ ngoài giòn rắc đường, bên trong mềm kẹp sốt kem trứng đặc. Ngọt vừa phải, thơm rười rượi. Giá 14k. Hình thức 10/10. Vị 8/10.
- Bánh phô mai 2 lớp: bánh này ngậy thơm dã man ạ. Em tưởng bánh phomai chảy nhưng là chess sệt đặc. Bánh mềm mềm, hợp dã man. Giá 14k, chấm 9/10
- Bánh mì bơ đậu phộng: Vỏ cứng, xù xì, bên trong dù không có sốt gì nhưng thơm mùi đậu phộng, không ngọt lắm (m không thích ăn ngọt). Giá 13k. Chấm 7/10
- Bánh bông lan trứng muối: có lạp xưởng (kiểu mai quế lộ ạ), trứng muối lát, chà bông. Bánh sz 14cm, cao 5cm. Trứng muối siêu mặn :((, còn lạp xưởng, ruốc thì không có gì phải chê, ít sốt, cốt bánh mềm. Chung quy ăn được. Tuy nhiên m chỉ phải trả 30k cho hộp bánh khá to, nên chấm 7/10
- Điểm thú vị: Mua bánh xong có khu ăn. Khu ăn có từ lò vi sóng, tương cà tương ớt tự phục vụ như KFC, giấy, thìa, đũa, tăm đầy đủ.
P/s: mình thấy có bán cơm nhìn ngon phết ạ ) có dịp mình sẽ thử
Đc Lotte Mart tại Discovery 302 Cầu Giấy ạ xem tiếp
[ GÓC NHỜ VẢ]
Ae bạn hội cho e xin 500 review quán bán trứng cút lộn, cháo quẩy các kiểu ở quanh Cầu Giấy với ạ, quán mở cả ngày càng tốt ạ!!
Chin cảm ơn :"xx xem tiếp
HÀNG ỐC NGON-BỔ-RẺ, CHẤT LƯỢNG NHẤT CẦU GIẤY!
Mình ăn ốc ở đây cũng được 4 năm rồi nha, phong độ chưa từng giảm sút mà quán lúc nào cũng đông nghịt khách ))
Bữa này mình ăn 1 ốc nhỏ, 1 ngao hấp và 10 cái nem rán. Nem rán ở đây siêu ngon luôn, vừa dai vừa ngọt thịt, tẩm bột chiên xù giòn rụm trời ơi :(( mình đến lúc quán tạm hết nem, nên ăn 4 cái trước, sau gọi thêm 6 cái nữa cho tròn
Ốc vặn nhỏ được hấp lá chanh và sả rất thơm, được làm sạch sẽ, không có sạn hay hỏng thối gì cả. Mọi khi mình ăn ốc to, vừa giòn vừa ngọt
Đặc biệt ngao hấp dứa siêu chất lượng, con ngao béo mầm, mọng nước ăn bao phê
Nước chấm ở đây mình thấy ngon, lạ miệng nhất Hà Nội mình nói thật ý, nó ngon kiểu rất truyền thống, nhiều lá chanh nên thơm vô cùng. Đúng là linh hồn của bữa ốc, nước chấm mà không ra gì thì độ ngon giảm 1 nửa .
Mùa thu sẽ có sấu xanh ngâm + sung muối ăn kèm rất tinh tế, mùa này lại là dứa + sung ăn cũng khá ổn. Mâm nào cũng được chuẩn bị 1 chiếc khăn lau tay cho khách
Nói chung tôi không có điểm gì để chê nhà này cả. Đi ăn muộn tí là hết đồ này đồ kia luôn đấy nhé!
Địa chỉ: 143 Cầu Giấy (ngõ nhỏ cạnh hàng ô mai Hồng Lam)
Giá rổ: 125k cho 1 ốc nhỏ + 1 ngao hấp + 10 nem rán.
Bán từ 18h đến khoảng 20h30 là hết sạch. Chậm chân thì chịu ))
Rate: 9.75/10 (trừ mỗi 0.25 vì phải ngồi vỉa hè ngay lề đường) xem tiếp
Mấy hnay nằm vùng hộiddeer chọn lọc mấy chỗ ngon ngon để đi chén với anh nhà mình
Sau đây mình xin review về những chỗ mình đã ăn theo cảm nhận của mình và anh nhà

1. Yeol Kwang
Đc: D20/D6 KĐT mới Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN (đồ ăn ở đây khá đắt)
Mình đi 2 vc gọi nửa chân gió nóng. A nhà cứ đòi gọi thêm tokbokki (vì đc sếp người Hàn gthieu tok với canh xương ở đây ngon) mà mình phải hạn chế ăn cay 1m ông ăn thì đắt quá lại k hết nên thôi Đồ ăn gồm:
- 1/2 chân giò nóng: chân giò ngon, mềm lắm. K biết mng thế nào chứ mình toàn chọn miếng mỡ mỡ ăn cảm thấy ngon hơn thịt nạc mỗi tội chân giò nhanh nguội quá nên ăn càng về sau càng ngấy.
- Canh kim chi (tặng kèm): mình thích nhất canh kim chi chua chua cay cay phê lắm mỗi tội trong canh đc 2-3 miếng đậu bé xíu cả 2 miếng thịt ba chỉ chắc do đồ đi kèm nên ít. Mình thấy bán riêng là 120k/suất canh kim chi hay sao ấy
- Trứng hấp phô mai (tặng kèm): trứng hấp khá ngon nhưng do mình ăn hơi đậm nên thấy trứng nhạt. Với cả có phomai ở trên nên phải ăn nhanh k để lâu phomai sẽ bị dai và k ngon nữa đâu ạ.
- Cơm gạo cẩm (20k/bát): lần đầu mình ăn cơm này ở nhà người chị có a chồng là người Hàn nghiện gạo này lúc đầu ăn thấy k ngon càng về sau càng thích vừa ngon vừa bổ tốt cho mẹ bầu
- Kim chi cải thảo + kim chi củ cải (tặng kèm)
- Nước lọc mát (tặng kèm)
=> Tất cả như trong ảnh là 310k ạ. 2 vc mình ăn xong no phè phỡn
2. Highland
Bình thường mình vào highland auto freeze trà xanh nhưng htrc đọc đc nhiều cmt của các bạn khen TRÀ SEN VÀNG nên mình quyết định order cả 2 cốc để 2vc mình uống. Mình gọi cho chồng trà sen vàng để a thử độc trước xong mình mới mon men xin ít để thử. Thử 1 tí hết 1/4 cốc thế là ông đòi luôn lại ông hút lấy hút để như sợ mình tranh mất
Lúc về mình có hỏi trà ngon không thì a bảo "e nhìn cốc xem còn gì không "
- Freeze trà xanh (59k size vừa) vẫn ngon vậy đậm vị trà xanh uống phê lắm luôn. Thạch cũng man mát ngon lắm huhu
- Trà sen vàng (49k size vừa) thì best vch hạt sen mềm, thạch đỏ đỏ gì ấy cũng ngon, nhai giòn giòn. Thêm vào list mỗi khi đến đây
3. Ôppa chicken (đồ ship)
- 1/2 gà sốt (120k)
Hôm mình gọi ship là tầm 11h tối. Mình định order đùi + cánh cả gà sốt lẫn gà rán để ăn thử xem tnao mà hết mất r chỉ còn bán nửa con. Bthg mình thích ăn gà sốt ở Mr.Dagakbi ở 2A Nguyễn Khang ấy nên quyết định gọi 1/2 gà sốt ở đây ăn thử xem ntn. Gọi order thì thấy a nv k nhiệt tình lắm nch kiểu k cảm xúc ấy
Bản thân mình chỉ thích ăn đùi với cánh nên hđấy order nửa con mà nhiều thịt trắng quá đùi với cánh kèm thì bé tí sau mình ăn hết phần da gà còn thịt trắng hsau chồng ăn nốt )). Ăn ở đây thì cũng bthg chứ k ngon lắm (theo khẩu vị của mình nhé). Nếu sau có bị gà nó vật thì vẫn sẽ order ở đây nhưng sẽ thử gà chiên vì htrc đọc đc bài thấy khen gà chiên ngon hơn
Tip cho các bạn ăn còn thừa đến hôm sau là cho vào nồi ít nước với chút mật ong + ớt hàn rồi cho gà vào đảo lại cũng ngon lắm
4. Bánh cuộn Vinmart
Cũng do đọc được nhiều bạn khen bánh cuộn trà xanh ngon nên tối qua tranh thủ đi nộp tiền điện mua thử 2 cái là trà xanh với nho.
- Bánh trà xanh (11k) hơi cứng, k đc mềm cả xốp nhưng đậm mùi trà xanh lắm
- Bánh nho (10k) mềm hơn, nhưng hơi ít nho khô mình ăn chỉ thích nhặt nho khô.
Mua về hí hửng bảo chồng là e mới đọc review thấy nhiều người khen bánh ở đây ngon lắm ông cầm bánh lên ăn thử miếng trà xanh thì bị chê ngay từ miếng đầu vì mất thường đã thấy xẹp và cứng hơn bánh nho. Chắc tại mình mua ở chi nhánh nhỏ nên k ngon xem tiếp
Review nhẹ về Mắm quán
Tàu ngầm cũng lâu nhưng hn lên cơn thèm chân gà nên cũng nhớ nhiều ng review Mắm quán quá nên chấp nhận phi từ Cầu Giấy lên chén thử )
_Không Gian : 7/10 cá nhân thấy cứ mỡ mỡ hay dính dính khó diễn tả ý )
_Đồ ăn : 9/10 cho đồ chiên mắn, Chiên cay thì bình thường vì mình thích ăn cay hơn
+ Chân cánh : to gặm sướng
+ Đùi : Có bạn review đùi ngon nhưng mà chắc ăn no quá nên bị ngấy nên k thích ) Chỉ nên ăn cánh với chân + nộm chống ngấy )
_Phụ vụ : Mình k chấm vì dễ tính ) Ăn ngon là đc nhưng lúc thanh toán tính sai mất của mình 1 đĩa rau củ nhưng báo cái được trừ luôn
Tổng kết : Thèm chân với cánh thì ăn bao ngon )
Cánh : 21k / c ăn 2c , Chân 11k/c ăn 4c, Nộm + Bia vs Nc ngọt
2 Ng ăn tầm 2 là đủ ngon ))
Bổ sung địa chỉ : 30 Thi Sách, tầng 2 ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi trên mạn Cầu Giấy hoặc lân cận có quán cơm tấm nào ngon ko ạ? E cảm ơn rất nhiều xem tiếp
Cho e hỏi khu vực Cầu Giấy có hàng lẩu ếch nào ngon k ạ
Trừ Nguyễn Khang ra, vì e có ăn vài lần ở những quán khác nhau dọc đường đấy, chán kinh khủng xem tiếp
Giới thiệu cả nhà góc bánh của Lotte mart mới mở ở Cầu Giấy này. Đây là chưa chụp bên bánh quy và bánh kem nhé
Mình mới ăn bánh phô mai, bánh sừng bò và danish thôi, k dám ăn nh vì sợ bếu. Nhưng được ăn thử mấy vị khác và mình vẫn ưng hết ý.
Giá cả từ 9-19k/c, so với chất lượng thì quá ổn ạ.
Có cả góc bàn ghế xinh xinh ngồi ăn lại nữa, có cả ghế ngồi cho trẻ em (khoản này mình rất ưng).
Ngoài ra, vì mới khai trương nên nh km mãi, mọi ng qua thử nhé. Nhưng qua ít thôi ko đông quá mất vui )) vì t chờ thanh toán rõ lâu ý mặc dù k đông lắm. Hóa đơn 300k đc tặng vé xem phim ạ.
Điểm trừ là cái tòa nhà này gửi xe lòng vòng dã man,biển hướng dẫn thì lung tung. Và mất phí 5k gửi xe máy ạ.
Ở tòa Discovery Cầu Giấy- Chùa Hà mọi ng nhé. xem tiếp
<Lòng thửa - 12 Mạc Thái Tổ - Cầu Giấy>
Đi kiểm chứng sau khi đọc cmt khen quán tới tấp và phải công nhận là ngon thật:)))
Lòng luộc tươi, dai giòn sật sật, k hề có mùi 100k/đĩa vừa (gồm dồi, gan, dạ dày và đủ thể loại lòng)
Lòng rán béo, thơm, ăn k bị ngấy. 80k/đĩa
Cháo lòng 25k/bát, cháo thường 20k.
Trời lạnh làm tí lòng đúng là đỉnh caoooo quá mà:)))
Chỉ có điểm k thích là trong quán hơi bí, ngồi ngoài mát mẻ hơn nhiều. Giữa trưa quán đông dã man chưởng phải ngồi dạt ra cả vỉa hè, nên mng tranh thủ đừng đi ăn vào giờ cao điểm nhé. xem tiếp
[Ăn tối bằng bánh ngọt]
Em vào khu bánh này lần thứ 2. Lần trước đã nhắm miếng bánh pizza siêu to kia rồi, lại thấy có bác review bánh tart nữa nên em quyết định ăn tối luôn bằng bánh.
- Bánh pizza thịt nguội: Giá sale 29k/miếng siêu to ạ, cỡ bánh size L xong cắt làm 4. To oạch mà rẻ dã man
Tuy nhiên vị thì không được ngon cho lắm. Bánh mình ăn hơi ỉu (cho vào lò vi sóng có giòn và mềm bên trong như ngoài không các b nhỉ). Thịt nguội, cheese điểm vào cho có. Ăn cảm giác toàn bánh là bánh thôi ạ.
Có kèm tương ớt túi nữa nhưng e ăn không đủ, nên lấy thêm ở đó. Ớt ở khu ăn, e thấy cay mà hăng nồng lắm ạ hay tại e quen ăn loại cholimex rồi
Chấm 6/10 ạ
- Bánh tart trứng: Đây là quyết định đúng đắn của e luôn ạ.
Bánh siêu ngon, ngầy ngầy, bùi bùi, thơm tho. Bánh kiểu ngàn lớp, ngoài giòn, trong sốt đặc mềm thơm mùi trứng, cheese. Ăn miếng mà đầy hết miệng, hơi thở thơm tho mùi kem trứng, ăn xong mà miệng vẫn vương vị béo ngậy của bánh. Giá 19k/hộp 2 bánh
Chấm 10/10 ạ
Địa chỉ: Lotte mart Cầu Giấy xem tiếp
Ae cho e hỏi ở Hn có quán nước hay quán ăn nào mở 24h ở quanh Cầu Giấy ko ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chả là tuần sau sinh nhật bạn e. E định đưa nó đi ăn lẩu hoặc nướng nhưng chưa biết ăn ở đâu. Mấy quán như Nhất nướng hay quán ăn vỉa hè thì e thấy vệ sinh không đảm bảo, như Nhất nướng hình như còn có vụ sán ở trong lòng, hay dồi ý :((((
Ai có biết quan nào sạch sẽ, view đẹp, đồ ăn đảm bảo giá cả 200 -300k, vực Cầu Giấy thì chỉ e ạ. E cảm ơn! xem tiếp
[Góc hỏi thăm]
Mọi người cho em xin 500 địa chỉ nhà hàng sang chảnh có không gian và nhận tổ chức sinh nhật (cho người lớn- gia đình) với ạ. Gần khu vực Cầu Giấy thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn trước nha xem tiếp
[Góc khen]
Bạn nào đang tìm quán chè ngon ở khu vực Hai Bà Trưng thì quán chè nhà xanh ở phố vọng này là 1 trong những lựa chọn hợp lý nè.
Trước mình ăn ở đây 1 lần rồi nhưng chưa có mấy món chè nóng này, hôm nọ thấy có bạn trong hội review chè khoai dẻo nên nay cũng đến lại để ăn thử. Chất lượng chè vẫn khá ok so với lần trước mình ăn và 1 bát khá nhiều, chè hơi ngọt vì ăn nóng nhưng chắc ăn đá thì đỡ hơn. Quán hơi bé nhưng kiểu trang trí toàn màu xanh nên cũng vui mắt. Lúc mình ăn thì quán không đông nên nhân viên phục vụ cũng ổn, có thể chè ko đến mức xuất sắc nhưng với mình cứ nhân viên ko lườm ko chửi khách là ngon r ))
Giá thì tầm 15k-45k tuỳ món.
À địa chỉ ở đầu ngõ 198 phố vọng khá dễ tìm.
Nhân tiện ai biết quán chè nào ở khu Cầu Giấy ngon ko chỉ mình với vì qua tận đây ăn chè xa quá
xem tiếp
[Xin ý kiến]
Cả nhà ơi lớp tiếng anh của mình tầm trên dưới 15 người, tối thứ sáu này đang cần tìm địa điểm tụ tập giá trung bình khoảng 100k/người (rẻ hơn càng tốt). Mọi người cho mình xin ý kiến về mộ vài địa điểm ngon bổ rẻ quanh khu Cầu Giấy hoặc Nguyễn Khánh Toàn với nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều! xem tiếp
[ GÓC CHÊ VÀ NHẬN XÉT ]
Địa điểm: Nhà hàng Buffet lẩu nướng F3 - tầng 1, toà nhà N105 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - HN - KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Nhân dịp lễ 2/9 và lâu lắm k gặp nhau, mình cả bạn mình quyết hẹn nhau một bữa. Quán này là do bạn mình chọn. Ban đầu được nghe bạn gthieu, quán dạng buffet, giá 150k/ người. Có hai loại bufet : lẩu và nướng - tức chọn cái này thì thôi cái kia. 150k/người mà, cũng k đòi hỏi nhiều miễn sao ăn ổn. Bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn theo từng tiêu chí nhé.
1. Địa điểm: nchung cũng k khó tìm, nằm trong ngõ mà ngoài có cây xăng trên đường Nguyễn Phong Sắc. Bước vào nhà hàng thì.. thực sự là rất tối nó như kiểu "cafe đèn mờ" ý các ông ạ=)) Đèn toàn đèn vàng xong cứ tối xầm, khó chịu cực=))) quán k có điều hoà, ít quạt !
2. Chỗ ngồi: SIÊU KHÓ CHỊU ! Mình không đòi hỏi chỗ ngồi phải cao sang quá thể. Với 150k thì ít ra cũng vớt vát lại đc sự sạch sẽ vừa đủ. Cơ mà không, bước chân vào nhà hàng đã cảm thấy sàn hơi nhơn nhớt kiểu dầu mỡ ý, và bàn cũng thế. Xong cái bàn cũng rất dở hơi ( mình đã có ảnh minh hoạ), vì bọn mình ăn lẩu nên cũng k cần sử dụng vỉ nướng, trong khi cái vỉ nướng lại nằm chình ình giữa bàn, cái nồi lẩu đc các bạn ý xếp ở bên cạnh -> suy ra, những đứa ngồi bên kia - như mình sẽ k thể nào gắp đồ ăn trong nồi đc. Lúc nào cũng phải đợi đứa ngồi cạnh gắp cho. Mình cũng có phản ánh với phục vụ, tuy nhiên thì các bạn ý toàn cười trừ và bơ đi. Fine!
3. Đồ ăn: Nồi lẩu thì rất bé.. mặc dù đã nói là 6 người ăn. Cảm giác ăn tầm 10p là nước đã cạn hơn nửa rồi cho đồ chút đã đầy nồi. Lẩu Thái -ra chọn đồ xong mang về bàn - mình thấy kiểu này khá hay, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nhà hàng có quy định nếu ăn còn thừa nhiều sẽ tính thêm phụ thu, tránh lãng phí. Nhưng đồ hải sản thì không tươi, tôm khá là ọp ẹp mà nhìn có thể nhận thấy, đông lạnh và cũng k hẳn là tôm mới.. Hàu và bạch tuộc, mực thì mình auto k ăn vì 150k mà tiền nào của nấy, ăn mấy con đó sợ về đau bụng, chỉ dám ăn thịt bò (mặc dù cũng k tươi). Kết quả về vẫn bị đau bụng. KHOAI TÂY CHIÊN - ôi giời đất hơix, cắn k thấy khoai đâu.. chỉ thấy bột là bột ! Chính xác là k có khoai nhé! Như bột chiên từ trưa ý, ỉu và dai. Xúc xích CP rán ẩu đoả, đầy dầu mỡ, khô quắt. Ngao xào trắng ởn, nhạt nhoà. Bánh bao chiên cứng nhắc, khô và cảm giác để lâu r ý. Điểm cộng: nước chấm me ngon.
4. Thái độ phục vụ: Có lẽ các bạn ý mệt chăng? Nên các bạn có vẻ cũng ỉu. Nchung quán kiểu ỉu xìu ý huhu k tươi cười vs khách, mặt cứ sị hết ra. Xin có mấy tờ giấy ăn phải bảo 2 3 bạn mới đc mang ra.
Tổng kết: bọn mình đi 6 người, suất buffet + nước uống + phụ phí ngày lễ 10k = 180k/ người. Với số tiền này mình có thể ra foodcenter ăn lẩu chín tầng mây còn ngon hơn. Cũng sạch sẽ hơn phần nào, điều hoà và làm đến nơi đến chốn ! xem tiếp
Lâu lắm mới ăn ngan, ngại đi xa nên ăn luôn gần chỗ mình.
Ngan thơm, thịt không bở, tiết rất mềm ăn sướng mồm, măng cũng thơm chứ mình sợ nhất ăn bún hoặc miến mà mùi măng cứ bị "thum thủm" kiểu khó tả, nước dùng ngọt đúng kiểu thịt chứ không mì chính vì mình ăn vào chưa bị say mì chính:)), trông sạch sẽ, có cả tiết canh nhưng mình không biết ăn.
Giá theo mình là hợp lý vì bát miến có 25k, đĩa chặt 150k.
Quán chỉ bán tối từ 6h, mình ăn ở Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy nhé thích nhất là nó là cửa hàng rộng bàn ghế đàng hoàng chứ không phải vỉa hè bàn ghế nhựa ôi giời ơi nên cảm giác nó sạch hơn rất nhiều lần so với chiếc bàn nhựa xanh đầy mỡ
Kính hộiii! xem tiếp
[Hỏi han]
Các ace ơi cho em hỏi là có quán chè bưởi nào ngon ngon khu vực Cầu Giấy không ạ???????????? xem tiếp
[GÓC MÌNH CHÊ]
BÚN ĐẬU PHỐ CỔ số 12 ngõ 60 Dương Khuê )
Bạn trai mình là người rất thích bún đậu. Hôm trước được bạn gửi cho cái ảnh trên foody, thấy trên fb cũng hiện những món ngon ở gần khu Cầu Giấy nên cũng háo hức dẫn ny đi ăn.
Khoảng 18h10' cmình đến quán. Ở đó có 2 nhân viên và 2 khách. Quán rất sạch. Khi gọi đồ thì bạn nhv nói chỉ còn thịt chân gió và chả cốm. Ok mình gọi 2 suất. Dưới ảnh là suất 2 người ăn và giá trị là . Nhìn kỹ bức ảnh mới thấy được thịt e lệ lấp ló ở góc chỗ rau thơm nha, 2 miếng chả cốm được cắt ra ở góc ngoài cùng kìa. Đồ ăn không có gì đặc sắc, giá thì đắt hơn rất nhiều các quán khác mà ở chỗ khác ăn còn ngon hơn. Và bởi vì ny mình là người ăn bún đậu rất nhiều rồi nên vô cùng khó chịu )) 90k cho mẹt tin hin kia thì k đáng
Bên dưới có cả bảng giá nên ai có nhu cầu định ăn ở quán này khi nhìn thấy ảnh ở trên mạng thì nên xem lại ảnh
_ ý kiến cá nhân )) xem tiếp
P/s: Ở quán đc hút thuốc nên ai ko chịu đc khói thuốc thì cân nhắc nhé, và thi thoảng có ng gây ồn nữa. Mong các bạn đến thì cùng giữ ý thức để mọi người đều có trải nghiệm tốt nhé
Địa chỉ: Cafe Cuối Ngõ
Số 4 ngách 78 ngõ 68 Cầu Giấy
Giá cả khá bình dân, từ 20k trở lên
xem tiếp
Lượn lờ 1 vòng Lottemart ở tầng B1 tòa Discovery Complex 302 Cầu Giấy thì thấy hộp bánh tart trứng nhỏ xinh lại còn rẻ, có /hộp 2 chiếc nên nhặt luôn. T cũng ko kì vọng gì nhiều lắm vì bình thường mua 1c tart trứng cũng 12-20k rồi.
Ai ngờ ăn ra gì lắm đấy. T mua từ chiều hôm trước mà để quên trong tủ lạnh nên trưa hôm sau mới ăn mà vẫn thơm ngon.
Lớp vỏ bánh mỏng, phần viền phía trên giòn giòn. Lớp nhân béo ngậy, thơm mùi phomai với sữa. Ăn ko ngấy lắm đâu. Mình t ăn hết 2c 1 lúc ok luôn.
Nói chung với giá 19k/hộp 2c như này là t thấy rẻ, ngon. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
MN cho mình xin ít review về buffet lẩu ở Tú Chef - số 15 ngõ 143 Quan Hoa - Cầu Giấy với.
Mình xin cảm ơn! xem tiếp
Cho e hỏi quanh khu vực Cầu Giấy - Mỹ Đình có ai bán món này không ạ xem tiếp
Ai biết địa chỉ ăn buffet nướng/lẩu nào ổn ổn ở khu Cầu Giấy không chỉ em với ạ ^^
Thanks all xem tiếp
Cuối tuần này nhóm mình khoảng 30 người có tổ chức liên hoan. Nên muốn tìm 1 quán buffet lẩu.
Yêu cầu: + Dưới 200k/người.
+ Quanh khu vực Cầu Giấy.
+ Các bàn gần nhau.
( Có phòng riêng càng tốt )
Bạn nào biết thì tư vấn giúp mình với nhé. Mình xin cảm ơn ! xem tiếp
[Góc khen]
Myzing Coffee - Mặt tiền TTTM Discovery, 302 Cầu Giấy.
Không gian cực xinh, cực rộng lại trồng nhiều cây xanh. Ở đây tone nâu cho cảm giác ấm cúng, khách đến đây toàn người lịch sự ăn nói nhỏ nhẹ nên yên tĩnh lắm, thích hợp để làm việc và học hành. Chụp ảnh cũng đẹp nữa, những chỗ ngồi view ra quầy order là đẹp nhất nhé.
Giá cả phải chăng, không hề đắt như vẻ ngoài sang chảnh. Đồ uống đủ các loại cà phê sinh tố trà sữa..., cũng có cả bánh cơ mà mình thấy đồ ở đây không được ngon lắm :((
Thích nhất chắc là nhân viên, nhiệt tình và có tâm. Hôm ấy mình order đồ uống, lúc ra lại không thấy có trân châu như tên trong menu. Mình có ra quầy kiến nghị, thái độ lúc ấy cũng khá gay gắt, yêu cầu nhân viên mở nắp kiểm tra luôn cho mình (cũng không hiểu sao lúc ấy lại gắt thế, nghĩ lại thấy không phải quá...). Mình nhớ là tất cả nhân viên đều xúm vào xem, lo lắng hỏi nhau là lúc làm đã cho trân châu vào hay chưa. Cuối cùng là trong cốc của mình có trân châu thật. Mình có giải thích là lúc dùng ống hút thì không thấy, các bạn ấy cũng không dùng cách chọc ngoáy lung tung mà mở nắp cốc kiểm tra cẩn thận rồi múc lên cho mình xem. Quan trọng là từ đầu đến cuối thái độ vẫn rất vui vẻ xuề xoà, còn nhẹ nhàng giải thích cho mình vì sao ban đầu mình không hút được, trân châu này loại gì... Sau lần ấy thì ấn tượng luôn, mình là sinh viên, ngoại hình trẻ con lại ăn nói nóng vội, mà các bạn không hề tỏ ra chút gì khó chịu. Thật ấy một tí cũng không. Sau đó bọn mình có xin phép chụp ảnh (chụp khá nhiều) thì cũng rất vui vẻ đồng ý, nhiệt tình chụp hộ rồi còn chỉnh bàn ghế xung quanh cho đỡ vướng... Nói chung mình chấm 10/10 cho thái độ chăm sóc khách hàng ạ. xem tiếp
[Góc review] Tokbokki - Vons Chicken 126 Trung Hoà, quận Cầu Giấy.
Trời lạnh này mà ngồi bên chậu Tokbokki to hơn mẹt này cùng bạn bè quây quần thì còn gì bằng
Đồ ăn: nhìn chung giá cả khá cao, tầm từ 200k trở lên và menu chuyên về các món gà rán (mình chưa ăn nên chưa thể nói gì được)
Về TOKBOKKI:
Một lần vô tình thấy trên insta về chậu (xin phép gọi là chậu) Tokbokki là lạ này nên mình tìm quán và vào gọi đúng món này^^ Mình đi 2 người Một chậu như ảnh có giá 300k (gồm: Tok, chả cá, xúc xích, lớp phô mai phủ, rau bắp cải) + 50k mì Udong mình gọi thêm (các món khác trong ảnh là đi kèm cùng món và không mất tiền nhé^^), có nước lọc mát uống miễn phí để tránh ăn cay quá p uống nhé
~Phần mình ăn trong hình là đều nhau (vì lúc gọi món nv sẽ hỏi b ăn nhiều bánh Tok hay nhiều chả cả hơn hay xúc xích), lớp phô mai phủ trên nếu b ko thích ăn thì báo lúc gọi món để tránh quán cho vào nhé
~Lúc nv đem ra mình cứ nghĩ là chậu thì to mà ruột được ít í(vì nhìn vào nó chỉ được 1/3 chậu thôi:))Nhưng ko! Thật sự nó rất nhiều so với sức 2ng ăn vì mặt chậu sâu và bè ra: bánh Tok mềm, dai dai dẻo dẻo, to hơn loại bánh Tok thường hiện nay, Chả cá thơm, mềm, dài, bản to dẹt nhưng ko mỏng, ăn đã lắm lun mn à xúc xích nhỏ, dai nhưng mình ăn thấy ko có gì đặc sắc cho lắm:)
Nước dùng thì sệt nhưng ko đặc nhé: cay xé(mình gọi cay vừa rồi đó),ngọt vừa phải mà đậm chất tương hàn quốc, khác hẳn so vs những quán bán bánh Tok hiện nay@@
khuyên mn nên ăn cay ít, những ng nào ko ăn đc cay thì ko nên gọi cay vì thực sự cay lắm lun, kiểu cay xé như mỳ cay cấp độ í
Lớp phô mai ăn cùng Tok càng tăng độ béo, thơm của Tok Nhưng vì mải chụp ảnh nên mình ăn muộn tý nên lớp trên bị nguội và đông nhanh lắm, ăn không đc dẻo,dai, nhanh ngậy nữa:”( Thiết nghĩ dưới chậu bắc cái bếp hâm nóng thì đồ ăn sẽ giữ đc nóng lâu hơn
Mn có ăn nên ăn ngay, đừng theo chụp mà quên ăn như mình
Về phần mỳ Udong b bảo nv thêm vào lúc gọi món nhé^^ Sợi mỳ tròn, to dài, dai vừa phải ăn đã lắm mn
và có 2 loại cho thêm là mỳ tôm Hàn và mỳ Udong
~> mn nên thêm 50k mỳ Udong vừa lạ, vừa ngon^^
Món ăn kèm như hình là củ cải muối chua chua và trứng hấp nhạt nên ăn lúc nóng-> 2 món này kết hợp cùng bánh Tok ăn đỡ ngán nhé=)) Nước lọc mát uống đỡ cay
Quán: rộng rãi, ngay mặt đường, không đông người, không gian có vách ngăn tạo khu vực riêng cho mỗi bàn, nhưng vì thế hơi khó gọi đồ:”((
Nv nhẹ nhàng, nhiệt tình:))
=>Nhìn chung mn đến quán VONS nên thử chậu TOK một lần, nên tầm 3-4 người (2ng ăn không hết đâu, có hết là ăn gắng và ngán lắm) và nên ăn nhanh kẻo nguội ko thì phô mai và Tok nhanh đông và cứng hơn xem tiếp
( góc hỏi han )
Mong lần này ad duyệt bài cho e
Mn ai biết khu vực Cầu Giấy hay Cổ Nhuế có quán nào nhiều đồ ăn vặt từ Khoai lang kén ,nem,chân gà ,.....với chè ,sữa chua mít .... không chỉ e với ạ ? Khu này e mù mịt quá nhiều lúc thèm không biết đâu có khoai lang kén ngon cả
Em cảm ơn nhiều ạ ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơiii, cho mình hỏi có quán nào gần trường giao thông (ngã tư cầu giấy) ship đồ ăn giờ này không ạ? Mấy đồ kiểu miến trộn, gà rán, cơm rang,...
Đợt trước mình hay ship chị chỗ Pháo Đài Láng mà hay nhà chị ý k ship, chưa ăn tối đói quá ạ...
Mình ở ngõ 68 Cầu Giấy. xem tiếp
Nhìn tổng thể:
- Bị chèo kéo gửi xe bên ngoài, mất vui
- Không gian quán hẹp, k rộng như bên Cầu Giấy
- Người xếp hàng thưa, lúc xếp hàng mua k phấn khởi như hôm khai trương bên Cầu Giấy, ai ưa sự thưa thớt thì có thể đây là điểm cộng
- Chất lượng đồ uống k dc như bên Cầu Giấy lúc mình uống
- Nhà vệ sinh k biết ở đâu
- Chỗ gửi xe của quán chật
- Chú bảo vệ đáng yêu xem tiếp
[Góc tư vấn?]
Anh chị cho em xin review vài địa chỉ cốm xào cốt dừa ở Hà Nội hay khu vực Cầu Giấy càng tốt ạ Lạnh lạnh tự nhiên thèm thuồng đến phát sốt xem tiếp
Nghe mấy review trên hội, hôm nay mình ăn thử Bún, miến ngan bà Hằng ở Tô Hiệu ( Hàng ngõ đối diện Gemini Tô Hiệu)
Mình gọi 1 miến trộn và 1 bún nước.
- Miến nhạt nhẽo, ko có vị j nổi trội, lạc thì ỉu.
- Bún nước tạm tạm còn bún thì như không liên quan tới nước luôn, chưa kể còn nguội nữa, mình thích nước và bún phải nóng cơ ý.
Phục vụ thì có chú bưng bê mình còn thấy thoải mái, còn 1 chị mang bầu mặt lúc nào cũng cau có ý
Măng tạm được chứ ko ngon lắm, ít nữa
Giá: 60k/2 bát.
Thôi mình lại quay về miến trộn 101 Cầu Giấy vậy, à nhưng 101 Cầu Giấy tăng lên 40k rồi và ngan mỡ hơn ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn ơi cho mình hỏi mình muốn tìm một quán
buffet lẩu hoặc lẩu ở khu vực Cầu Giấy cho khoảng 30-35 người ăn.
Giá sinh viên chút ạ
Mn có thể review cho t vài địa chỉ được k ạ.
Mình cám ơn ạ xem tiếp
ĐỒ ĂN KHU VỰC BẠCH MAI

Hồi trưa e có review về cơm rang và ốc bên Hồng Mai. Vì e nghiền đồ ăn bên Bạch Mai với cả có bạn bên đó mặc dù tận bên Cầu Giấy :(( Nhiều bạn xin nên e nhớ được bằng này mọi người tham khảo ạ Tiếc mỗi quán cháo lòng, bánh tráng nướng ngon rẻ mà e k nhớ vì e ăn vỉa hè đây là khẩu vị của e ạ nên k biết M.n ntn . Mỗi nơi đều có cái ngon riêng ạ e ăn ghê lắm nhưng nghiền đồ ăn bên này. K biết sao luôn cứ hễ rảnh là e lại lần sang Bạch Mai
em cần làm 1 list Cầu Giấy vì cầu giấy e cũng biết được 5-6 quán rồi ạ ^^ thấy nhiều bạn hỏi Cầu Giấy xem tiếp
Xin chào m.n
Nay thèm mỳ gà tần quá mà lên phố Hàng Cót ăn thì hơi xa mà trời mưa phùn nữa ^^
M.n cho em xin vài địa chỉ gà tần hay mỳ gà tần ngon khu vực Cầu Giấy được ko ạ? Em chân thành cảm ơn xem tiếp
[ GÓC ƯNG BỤNG ] Phở gà Nguyệt số 5 Phủ Doãn
Mình ăn ở đây nhiều r nhưng bg mới review lại đc trước mình hay ăn ở Cầu Giấy nhưng từ đợt đi lên phố xong vô tình tìm đc quán phở này từ đấy chỉ ăn mỗi quán này
Phở ở đây ngon dã man luôn. Bánh phở vừa đủ k bị mềm quá. Ngon nhất là nước dùng ấy. Vừa ngon vừa béo đúng vị của gà luôn. Thịt gà ở đây cũng ngon nữa. Thái vừa đủ độ thịt mềm, thơm. Mình thích ăn hành nên hay gọi bát nhiều hành xong cho ít ớt tươi với tương ớt nữa thì đúng là ngon quên đời luôn
Mình hay ăn phở gà lưng có giá là 40k.
À ở đây chân gà cũng ngon nữa. Chân to cực ăn đã mồm lunn. xem tiếp
*update*
Có 1 quán ở cuối Đê La Thành đầu Cầu Giấy trong toà nhà AIA ý ạ. Cạnh cái siêu thị bên mặt Đê La Thành luôn. Quán đấy 98% là ng nhật ăn. Mì và nước dùng cũng siêu ngon. Nhất là thịt. Có thể ss ngang ngửa Sakura. Giá cũng mềm hơn. Các món khác ở đấy cũng ngon mn ạ. Có món thịt bò nướng cực kỳ đáng thử. Nói e lại thèm r xem tiếp
Cho e hỏi ở đoạn quanh quanh Cầu Giấy có chỗ lẩu nào ngon ngon mà giá cả phải chăng k ạ
Cảm ơn m.n xem tiếp
Cả nhà cho mình xin ít review địa chỉ bán bánh mướt Nghệ an với . Loanh quanh khu vực Cầu Giấy -Mỹ Đình thì càng tốt ạ xem tiếp
<Góc hỏi han>
Lâu lâu về Hà Nội kiếm mãi chẳng có quán miến lươn nào ngon cả. Vì thế mình muốn nhờ mn chỉ giúp vài quán có miến lươn chuẩn theo kiểu Nghệ An khu vực Cầu Giấy hoặc quanh mạn Mỹ Đình thì càng tốt ạ!
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bình thường tớ hay ăn ốc ở quán 109 Yên Hoà, nhưng hnay đc chị bạn dẫn đi ăn 1 quán ốc mới, thấy ngon quá nên review lên đây cho các bạn thích ốc giống tớ có thêm 1 địa chỉ để ăn chơi ạ. Quán ốc này là số 179 Cầu Giấy, ngay cạnh toà nhà CTM.
Quán bé lắm, ngay đầu cái ngõ nhỏ nên hơi ít ghế ngồi, nhưng mà đông khách lắm luôn. Hnay tối thứ 4 mà t đi phải đợi 1 lúc mới có chỗ ngồi cơ Với cả quán có mỗi 3 người: 1 cô sắp đồ chính, 1 anh bê đồ với 1 người nấu bếp nên đồ lên hơi chậm
Bọn t gọi 2 bát ốc lẫn, 1 đĩa nem tai và 4 cái nem chua rán. Về ốc: ốc nhỏ mà con to lắm nhé, cá nhân t thấy to hơn nhiều so với ốc 109 YH, ốc tươi, nước chấm ốc đậm đà, đồ ăn kèm là khế, dứa, sung trộn ăn khá lạ miệng. Nem tai có cái nước chấm ngon lắm, kiểu có cả nước ép dứa nữa nên chua chua ngọt ngọt, khác với nước chấm nem tai tớ hay ăn ở Nghĩa Tân. Rau sống ăn kèm tươi, có vẻ sạch . Nem chua rán thì cái hơi bé so với hàng khác nhưng ăn ổn. Tổng thiệt hại là 110k gồm ốc lẫn 30k, nem tai 30k, nem chua rán 5k/1c. Rẻ mà chất lượng. Hehe
Từ lần sau trở đi chắc chắn sẽ quay lại quán này dài dài xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác có thể cho em xin địa chỉ ăn bánh mỳ chảo ngon bổ rẻ được không ạ? loanh quanh khu vực Láng - Thái Hà - Cầu Giấy thì càng khỏe ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
REVIEW QUÁN SUSHI VIỆT NGHĨA TÂN
-----------
Lâu rồi mới lại ăn Sushi Quán này nằm ở số 6 phố Tô Hiệu nhỏ - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN. Các bạn đi từ Hoàng Quốc Việt rẽ vào là thấy ngay quán ở bên tay phải. Mình ăn ở đây từ hồi quán còn ở cổng chợ Nghĩa Tân. Bây giờ quán đã có địa điểm mới rộng rãi, khang trang hơn. Đồ ăn tươi vì khách gọi mới bắt đầu làm. Mình là một đứa cực mê đồ Nhật, đã từng ngồi mòn mông ở Sushi Bar, Daruma, New Sake.. Mình thấy quán này làm ngon mà giá thì rẻ khỏi nói ạ. Cả chỗ này mình gọi hết có . Nếu mà ăn như thế ở Sushi Bar thì mất khoảng hơn - 400k rồi cũng nên la... Mình đến ăn ở quán này thường xuyên như vậy rồi mà chưa ăn thử hết được các món ở quán vì quá nhiều ) Hôm mình qua thấy có bán cả rượu Sochu Hàn Quốc, nhưng thân gái ko biết uống rượu nên là không xí xớn làm gì, toàn gọi nước dâu tằm với trà Thái thôi Cá nhân mình thích quán này. Hai chị chủ quán dễ gần. Thấy bảo có 1 chị là top 5 Masterchef Việt Nam năm nào ý quên xừ rồi. Mỗi tội quán vẫn đang chạy thử nên chưa có shipper riêng đâu, mới chỉ phục vụ ship 5km cho các đơn hàng từ 100k đổ lên nên các bạn ở xa hơi thiệt thòi. Mình toàn thấy các bạn ý đặt qua DeliveryNow. May quá mình ở gần ~ thích ăn phát lại chạy ra. He he~ Dù sao thì cũng rất đáng thử nhé các bạn xem tiếp
[Góc khen]
Hnay xuống nhaf ngoại chơi mới lần mò vào quán pizza ruột hồi trước: pizza company.
Ăn lần đầu pizza company là ở Thái Lan, ở bên ấy 3 năm chỉ ăn pizza tụi này. Về nước mới tìm đc địa chỉ gần nhà 333 Cầu Giấy.
Ăn ngày lễ, đông, nhưng nhân viên rất chi là dễ thương.
Đồ ăn bưng ra nóng hổi. Mình order combo 2 người ăn gồm pizza cỡ M (mình gọi loại 5 loại thịt và rau củ, pizza hải sản ngon hơn nhưng lão xã dị ứng hải sản) và mực chiên xù. Mình thích mực chiên xù lắm luôn ấy, nóng hổi, ròn rụm mà ko bị ngấm dầu, ăn ko ngấy. Nhìn trong menu ít ít mà bưng ra cũng nhiều phết. Bé nhà mình chơi mất nửa chỗ mực nên hai vck được mấy miếng . Pizza ngon nhưng mình ghét cái viền phô mai núi lửa của họ, cảm giác họ chọn phô mai loại kém chất lượng, còn phô mai phủ bánh thì vẫn rất ok. Vck mình ăn bỏ lại hết viền bánh pizza.
Order combo xong đc ưu đãi gọi thêm 4 món lẻ với giá 29k/món, vck mình gọi súp nấm kem (ngon, mỗi tội ít ), kem (cũng ngon mà ít), và bánh mì que (tụi này bánh mì que lúc nào cũng ngon, ăn nóng, đê nguội giai nhách).
Trong combo còn có 2 cô ca nữa. Tổng thiệt hại là 470k/2 người + 1 baby.
Quán ruột nên dĩ nhiên quay lại rồi.
P/s: đói nên ăn một chặp mới nhớ chụp ảnh. xem tiếp
Bánh cuốn ngõ 165 Cầu Giấy ( ngõ bưu điện đi vào- đối diện ngách 18 ngõ 165)
- Ưu điểm : vỏ bánh mềm và nhân bánh nạc, thơm. Vỏ bánh ko bị chua. Rau sống tươi nhưng mình ko ăn dc . Trứng hấp ngon lắm , có lần mình ăn hẳn 2 quả
Cô bán hàng cũng có tuổi rồi nên thân thiện lắm, mình k ăn hành khô nên lần nào cũng bỏ ra giúp mình.
- Nhược điểm : chỗ ngồi hơi chật.
Thêm nưa là có hôm nước chấm k dc ngon lắm.
Giá : 20k ( nửa bánh, nước chấm chả và 1 trứng hấp). Giá nhìn chung k đắt mng ạ, khá hợp lí mà đầy đặn nữa.
Ai ở gần đó nên qua thử ạ! Cảm ơn ad đã duyệt! xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho em xin địa chỉ chỗ ăn nướng ở khu vực Cầu Giấy với ạ?
Em xin cảm ơn xem tiếp
[Review Buffet Tteokk Bokki Don Chicken]
Tình cờ thấy Don Chicken cơ sở Hàm Nghi thông báo khuyến mãi Buffet 149k/người cả đồ uống lại đúng 2 ngày cuối tuần 12-13/1/2019 nên bọn mình đi thẩm xem thế nào.
- Địa chỉ: TT04-32 Mon City Hàm Nghi, Quán nằm ngay mặt đường có logo to, dễ tìm, mỗi tội xa. Bạn nào ở Cầu Giấy thì gần ạ. Quầy buffet lên tầng 3, tầng 1 là bếp và tầng 2 phục vụ đồ ăn như bình thường.
- Gửi xe: Không thấy bảo vệ đâu nên hơi lúng túng @@ bọn mình để xe ở bãi xe ngay trước cửa xong khoá xe vào, mấy ông bảo vệ ở nhà bên cạnh cứ trêu trêu như điên @@
- Nước: Có quầy nước để sẵn gồm nước khoáng hoặc pepsi đóng chai, nhưng bọn mình gọi coca tươi, tất cả đều miễn phí, rượu bia ko gọi nên ko biết có tính thêm ko.
- Đồ ăn: Có 4 loại sốt, bọn mình chọn kiểu truyền thống, họ để cả nước dùng và sốt ở đó mình tự mang về bàn để pha chế. Món nhúng có bánh gạo que, bánh gạo thái lát, xúc xích, chả cá, trứng gà, thịt ham, bacon, tôm, ngao, đậu phụ chiên, rau cải, bắp cải, nấm kim châm, nấm rơm (?), hành tây, cà rốt, kim chi, miến hàn, mì koreno,... Hôm qua mình đi không có rong biển Có mấy món chiên ăn kèm là khoai lang, hành tây và bí ngô. Tất cả đều tẩm bột chiên ngon lắm. Hình như lúc đầu mỗi bàn sẽ được tặng 1 đĩa gà rán hay sao ý nhưng bọn bạn mình đến trước nó chén hết rồi Ở nhà hay ăn chung với viên tổng hợp, thịt bò và mozzarella cheese nên thấy hơi thiêu thiếu Nhưng nhìn chung đồ ăn ngon, miến nhúng lâu cũng ko bị nát, bánh gạo miếng to ngập mồm ăn thích lắm, rau rửa cực sạch và cũng không thấy lẫn rau úa.
Chấm: 8/10 (2 điểm thiếu thịt )
- Phục vụ: Nhân viên lễ phép, các bạn ý cúi gập cả người ý làm mình cũng thấy ngại nhiệt tình, hôm qua mình đi không đông lắm. Quản lý và đầu bếp toàn là người Hàn thì phải, chủ yếu toàn người Hàn được mời tới ăn thử thôi, chắc bạn của quản lý.
Chấm 10/10
Nếu admin duyệt bài sớm thì mình nghĩ các bạn nên đi thử vì 149k chỉ nốt hôm nay thôi. Lần đầu review nếu có gì thiếu sót mong hội góp ý ạ
P.s: CHỈ ÁP DỤNG CƠ SỞ HÀM NGHI NGÀY 12 VÀ 13/1/2019 THUI NHA CẢ NHÀ ƠI page up thông báo khuyến mãi là Don Chicken Vũ Phạm Hàm ạ xem tiếp

Mong ad duyệt bài em sớm.
Em muốn tìm 1 quán lẩu 1 người để ngồi tự kỷ một mình vào buổi trưa mai.
Anh/chị/em nào biết quán lẩu 1 người khu vực Cầu Giấy chỉ em với ạ.
Thank all ! xem tiếp
Các anh chị cho em hỏi quanh khu vực Cầu Giấy hoặc Mỹ Đình có quán nướng nào ngon và giá cả ok chút cho 2 người không ạ
Em xincamon ạ.
Note :Duyệt bài giúp em với ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hôm nay review cho các bạn quán ruột của mình Yeol Kwang, quán đây là một quán Hàn quốc chuyên về chân giò, chủ quán cũng là người Hàn quốc luôn. Quán này thì lâu rồi nhưng có vẻ chưa nhiều người biết đến thì phải, mỗi lần đến này thì dù cũng đông khách nhưng chủ yếu người Hàn thôi, tớ thấy ít người Việt đến ăn lắm. Hồi xưa tớ thấy bài đăng trên Lozi nên mò đến thử và nghiền luôn đến giờ ) 3 món chủ đạo của quán là Chân giò nóng (ảnh 1 và ảnh 2), chân giò cay (ảnh 3), chân giò lạnh (tớ chưa ăn ). Tớ đặc biệt thích chân giò nóng của quán, cực ngon luôn, tớ dẫn bạn bè đến đây ăn nhiều và đa số cũng thích món này nhất. Chân giò cay thì mới ăn vào thấy ngọt, ăn xong thấy cay xé mỏ Bạn nào thích thì ăn thử cũng được, tớ không thích ăn ngọt lắm nên chỉ ăn một lần cho biết.
Một suất là 580k, suất bự này chắc tầm 4-6 người ăn mới hết nên khi đi 2, 3 người tớ chỉ gọi nửa suất thôi (290k). Gọi nửa suất hay 1 suất đều có kim chi, củ cải, một bát trứng hấp phô mai, một nồi canh kim chi thịt heo đi kèm nhé. Trứng hấp khá nhạt tớ ăn không hợp lắm nhưng canh và đồ đi kèm khác ăn đều tuyệt. Ngoài ra menu quán cũng nhiều món khác nhưng tớ chưa được thử, vì mỗi lần đến đều chén chân giò nóng )
À thêm một điểm cộng nữa là phục vụ nhiệt tình, lễ phép, các bạn đến ăn có thể không cần gọi thêm nước vì mỗi bàn đều có một bình nước lọc mát lạnh, cả giấy ướt cũng không tính tiền luôn .
Tên quán là Yeol Kwang, đường Trương Công Giai, Cầu Giấy nhé. Tớ không nhớ số đường, nhưng từ Cầu Giấy rẽ vào Trương Công Giai (đối diện KFC cầu giấy) đi đến gần cuối đường nhìn phía tay phải là thấy.
Lưu ý là quán chỉ mở vào buổi tối bù lại thì mở khá khuya, đến 12h tối luôn thì phải. xem tiếp
Về đồ ăn: đầy đặn bát như hình bên dưới, có bún, thịt ngan, miếng thịt băm có mộc nhĩ kia em nghĩ là mọc, măng khô, măng ngâm dấm, hôm nay em ăn có thêm nấm còn mọi lần không. Em cho nhiều măng và trộn lên nên lấp thịt thôi chứ thịt nhiều. Bún thì em cảm thấy ăn đứt 101 Cầu Giấy, vì ở Cầu Giấy bún có mùi, hơi nhũn, còn ở đây thì không, rất ngon miệng. Giá bát bên dưới là 30k.
Về không gian: rất sạch sẽ, thoáng, không chật chội.
Hình như quán mở từ sáng đến tầm đầu giờ chiều, vì em đi tầm đấy thì còn mở cửa, chiều 4h thì không.
Có một câu chuyện là hôm em đi học về lúc hơn 12h dưới trời mưa phùn lất phất. Bước vào quán, bá chủ quán hỏi "Có đói không ?" Em hơi ngơ ngơ thì bá hỏi lại "Có ăn được nhiều bún không ?" À vâng nhiều bao nhiêu cũng được miễn không tính thêm tiền ạ )) thế là bá cho bát bún đầy, ngồi ăn mà sung sướng cả cỗ lòng. xem tiếp
( Góc chia sẻ- review)
Nếu bây giờ mình nói 2 đĩa bánh cuốn thường + một đĩa bánh cuốn trứng này tổng 40k thì các b có tin không ạ
Con bạn rủ mìh ra Artemis mua đồ ăn về để ăn kiêng, nhưng trên đường ra thì bỗng nhiên thèm bánh cuốn và thế là đ thèm detox hay ăn kiêng gì nữa. 2 con rẽ bừa vào một hàng bánh cuốn luôn )) Và đánh chén hết 3 đĩa )
- Bánh ở đây ăn mềm, nhân đầy đặn, nước chấm thì là rót ở trong ca ra chứ không phải chủ quán chan như các hàng khác. Rau sống sạch sẽ, tươi và nhiều
- Đây là quán kiểu vỉa hè nên có vài bàn thôi ạ. Vì là trong ngõ nên cũng không quá đông.
- Phục vụ ok, hình như quán có cả sữa đậu nành và trà đá nữa nhưng mình không uống.
- Giá cả: 15k đĩa thường và 10k đĩa bánh trứng. Ăn xong thoả mãn sướng hết cả mồm Vì chưa bao giờ mình đi ăn hàng bánh cuốn nào ở Hn mà rẻ, chất lượng ok như này. Ăn no lòi ra chắc cũng chỉ 30-40k người.
- Địa chỉ: Mình thấy ghi trên biển là Ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, b1 Trung Tự. Quán này ngay gần 1 trường mầm non thì phải Vì mình ở Cầu Giấy nên ko rõ địa chỉ ở đây lắm.
- Cho điểm: 8/10
Edit: mình đi tầm 10h-11h sáng nên chắc quán chỉ bán sáng thôi các bạn nhé
xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ] Anh em ở Cầu Giấy cho em hỏi quán nào bán bánh bao ko ạ? E bị nghiện thèm quá mà k biết chỗ ngon? Có lò nào ở gần quận CGiay càng tốt ạ xem tiếp
Em chào anh chị ạ! Gần đến sinh nhật em nên em muốn tìm quán gà Hàn Quốc nào ở Hà Nội ăn ngon mà giá cả hợp lý ạ ^^ (gần Cầu Giấy càng tốt ạ)
Có quán nào anh chị hài lòng làm ơn review cho em với ạ~ Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Sau khi ăn xong thì bọn mình vẫn thèm đi ăn vặt. Thèm trứng chén nướng mà là dân Cầu Giấy, lựa chọn ngay vào 106 chùa láng. Lại một chỗ nổi tiếng mà ai cũng biết nên k pr đc nhưng nó ngon lắm ah, mình cũng theo bài viết một bạn đến ăn thử mà ngỡ ngàng vì độ ngon. Đây là lần t2 chúng mình ăn ở đây
• Điểm khen: rẻ và ngon lắm rẻ đến mức bất ngờ. Mình ăn hai trứng chén hết 14k và một cút lộn xào me 10 quả hết 16k. Trà quất 8k. Trà quất uống cũng thơm thơm đc nhưng kp gu của mình, uống vì ny mình gọi thôi=))))) Tổng hết có 38k và cảm thấy hạnh phúc vl
• Điểm chê: ngồi ở trong sân công trường đằng sau nhiều bụi và ánh đèn lờ mờ, đông nên mọi ng hơi chờ lâu một tý
TỔNG MỘT BỮA ĂN MNG CỘNG LẠI XEM mỗi ng hết chưa đến 100k mà thậm chí vẫn đủ tiền mua tsua nữa
Bài viết cho những ng cuối tháng tiền mọc cánh và sinh viên nhé ạ=)) đều là những cửa hàng tầm trung tiêu chí ngon - bổ -rẻ nên mng đừng quá khắt khe và so sánh vs các nhà hàng xịn mệt lắm
Chúc mng hẹn hò vui vẻ với 100k nhaaa
*CẬP NHẬT: Sr mng e quên ghi dchi luôn
Spaghetti box 3 cơ sở: 1. 90a ngõ núi trúc, 2. là 49 lê ngọc hân, 3. là số 10 ngõ 12 giang văn minh
Trứng chén nướng ở 106 chùa láng mở từ 6h tối xem tiếp
[Góc bất ngờ] Bún Chìa Dì Phương - 70 Trần Thái Tông !!!
Trưa đói bụng 2 đứa quyết định chuột bạch quán Bún Chìa BMT ngay gần nhà. Và kết quả là bất ngờ thật sự các bác ạ )
Đây là tô đặc biệt 50k ( mình thuộc type ăn khoẻ mà cũng phải no ễnh , con gái không ăn hết nổi đâu nên là gọi tô thường 40k í, nghe bảo suất thường miếng chìa sẽ nhỏ hơn và vẫn nguyên topping khác). Miếng thịt ko chịu nằm gọn trong bát đó là miếng CHÌA nhé ) nghe cô chủ bảo đây là phần ngon nhất của con heo, mỗi con chỉ có 2 chiếc ntn ạ. Độ to của em nó thì các bạn thấy rồi đấy, gần gang tay nhé, mà xương có 1 chút cỏn con ngoài viền thôi ( khuyến cáo những cặp đôi mới hẹn hò vì ăn miếng xương to như thế rất mất hình tượng nhé ). Cảm nhận là nạc được ninh perfect, mềm mà không bã, dai mà không khô, chỉ có điều là mỡ không được ngậy bằng mỡ của chân giò thôi, nhưng nói chung là rất ok nhé.
Trong tô này còn có bò, gân bò và miếng tiết nữa, ăn không đặc biệt quá nhưng cũng vừa miệng. Nước dùng gần như vị nước dùng bún bò Huế nhưng hơi có vị ngọt ngọt hơn 1 tí, ăn hợp khẩu vị mình.
Rau ăn kèm khá đa dạng, sạch sẽ
À còn nữa “trà đá” ở đây ngon lạ, thơm thơm, nhưng khi hỏi ra thì đây là nước “sâm dứa” )) cốc to bằng cốc bia bự nên uống max đã luôn nhé!
Không gian quán thì rộng rãi mát mẻ
Quán cũng có nhiều món khác như bún bò Huế với bún riêu; nước uống cũng đa dạng, trừ sâm dứa 3k thì đa số 10k nhé. Nhưng mình chưa thử
Món này chắc mới xuất hiện ko lâu nên khách chưa đông lắm, nhưng mình tin nếu giữ phong độ như này thì 1 thời gian nữa sẽ cực nổi cho mà xem
Thiệt hại 2 suất bún chìa đặc biệt và 2 cốc “trà đá” hết 105k ăn max no max phê
Tóm cái váy lại mình chấm 8,5 điểm. Rất recommend các bạn đến thử và chắc chắn mình cũng sẽ quay lại vào một ngày thèm thịt “Chìa” gần nhất ))
(Edit: đường Trần Thái Tông khúc này đánh số ko được chuẩn lắm nên nhiều bạn k tìm đc quán, đi từ Cầu Giấy thì quán nằm bên trái nhé, đối diện Lotteria Trần Thái Tông) xem tiếp
Các bác cho em xin ít địa chỉ ăn chè KHÚC BẠCH, KHOAI DẺO và CHÈ BƯỞI ngon với ạ. Quanh khu Cầu Giấy càng tốt ạ ) xem tiếp
Tình hình là lớp em đang cbi tổ chức 20/10 và muốn ăn lẩu. Mn cho e xin ít review quán nào ngon mà giá sinh viên với ạ. Em muốn tìm ở khu vực Nguyễn Chí Thanh và Cầu Giấy ạ, quán nào có sức chứa khoảng trên 20 người ạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cả nhà có ai biết quanh khu vực Hà Nội chỗ nào có quán miến trộn ngon không ạ, ở Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Ai biết chỉ e với. E cảm ơn !!
Mong ad duyệt bài giúp ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhóm mình đang định đi ăn mà nghĩ mãi k ra chỗ nào cầu 500 anh em địa chỉ nướng lẩu khu vực Cầu Giấy hoặc quanh quanh đấy miễn k xa quá. Nhóm mình 6 ng, giá khoảng 100-130k/ng là ok ạ xem tiếp
Anh/chị nào biết địa chỉ ăn gà tần ngon chỉ cho em với ạ.... quanh khu vực Cầu Giấy hay Đống Đa các tốt ạ )
Em cảm ơn ạ!!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Xin nhờ 500 ae reviewer cho mình xin địa chỉ của một vài quán xôi mở vào buổi tối ở khu vực Cầu Giấy với ạ!!
xem tiếp
Xin phép ad ạ
Mọi người có thể cho mình xin vài gợi ý về cửa hàng bán món Huế ở khu vực gần Cầu Giấy được không ạ.
Món Huế thì sập rồi còn Nét Huế thấy có vẻ chất lượng cũng bị đi xuống quá nên mình hơi phân vân. Mình cảm ơn trước nha xem tiếp
Tầm này khu Cầu Giấy có gì ăn vặt ko nhỉ các bác ???
Tự nhiên thèm bánh chuối bánh khoai vào cái giờ này ms chết :(( xem tiếp
Review, thằng em nó nghịch xóa mất bài, bh viết lại ạ ^^

Cà phê cuối ngõ - số 4, ngách 78, ngõ 68 Cầu Giấy, quán ruột ngần ấy năm của ông "sếp".
Ấn tượng ban đầu của em là ngõ dài, yên tĩnh cực, cổng thì kiểu cổ xưa. Vào bên trong thì nghe tiếng nhạc nhẹ. Chỗ dưới mấy bức tranh có đề chữ "nói nhỏ, nói sạch" nên mn ý thức lắm ạ. Ngôi nhà cấp 4 thời xưa, với ánh đèn vàng, trang trí nhẹ, cảm giác ấm cúng ạ. Có nghệ sỹ guitar và violon biểu diễn nhạc Trịnh. Hình như cuối tuần còn thì có ca sỹ về giao lưu. Quán đông khách cực luôn, em để ý khách vào ra liên tục, đồ uống ok ạ. Em fan bạc sỉu thấy cũng ổn ). Bác nào gần đấy ghé thử xem tn ạ. Em vào lần đầu và đã kết ạ. !!!! xem tiếp
Giá: 20 - 40k
Địa chỉ: Quán Bát Bảo - kiot số 6, đường Cốm Vòng, P.Dịch Vọng Hậu, q.Cầu Giấy xem tiếp
(Góc khen chê) dành cho các bạn khu CẦU GIẤY
1. BINGO 47 TÔ HIỆU
đồ ăn simple. Kimpap chiên k ngon lắm. Cơm k dc dẻo cho lắm
2. LẨU NƯỚNG HIROSIMA 92 NGUYỄN KHANG
phải nói là Tệ. Đồ ăn k ngon lắm, giá đắt. 40k 1 đĩa bé tẹo. Bếp nướng cũng k thích. Thua nhất nướng=》 k bao giờ quay lại.
3. NGỌC THẠCH QUÁN 25 NGÕ 181 XUÂN THỦY
cực kì Ưng quán này. Đồ Ngon. Giá RẺ. Chỗ ngồi đẹp. Sạch sẽ.Làm việc khá chuyên nghiệp. Mỗi tội là hơi đông khách nên phải chờ hơi lâu tẹo. =》 giá từ 13-30k. Quá rẻ luôn
4. BINGSU 58 NGUYỄN KHÁNH TOÀN.
ĐỒ ĂN NGON rẻ, phục vụ ok. Chỗ ngồi đẹp. xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Ace trong group cho em xin ít review về một vài nhà hàng nướng, lẩu, buffet khu vực Cầu Giấy với ạ ( càng gần Xuân Thủy càng tốt ạ ))
Nhóm em có khoảng chục người, chúng em rất mong tìm được nhà hàng ngon bổ rẻ, đặc biệt là GIÁ SINH VIÊN )))
Em cảm ơn m.n nhiều nhiều ạ xem tiếp
[Góc khen]
Quán "Bún cá cô Mai, số 66 ngõ 63 ngách 63/1 Trần Quốc Vượng" cũng nhiều người biết rồi nhưng hôm nọ mình mới vào ăn thử.
Hôm đấy mình đi chợ sinh viên chỗ Cầu Giấy vs bọn bạn xong ra tìm quán bún ăn, chạy lòng vòng 1 hồi thì rẽ vào quán này ăn thử.
Quán khá nhiều món nhưng mình thì quen ăn bún bò, mấy đứa bạn mình thì gọi bún cá vs bún trộn. Bún bò thì mình cũng ăn nhiều nơi rồi vì đây là món khá quen thuộc ở các tỉnh miền Bắc. Đánh giá chung thì bún ăn khá đc, sợi mềm, thịt bò tươi, ko bị dai, nước dùng có vị thanh của cà chua cũng như các loại gia vị khác. Bát bún trộn thì đủ thứ: giò, đậu lướt ván, thịt gà, mọc .... nhìn đầy ứ luôn, vị chua nhẹ của nước rưới ăn kèm với rau sống tươi không tạo cảm giác ngán.
Mình thì ko thích ăn bún cá lắm nhưng bún cá ở đây là nổi nhất thì phải, cá ko bị không khô như những nơi khác mà lại nhiều nữa, còn có thêm cả đậu lướt và rau, nhìn khá là hấp dẫn, hôm tới mình sẽ quay lại thử
Món là vậy chứ giá thì cũng bình dân như những quán bún bt chứ ko đắt gì cả, chắc sẽ dẫn mấy đứa bạn quay lại trong thời gian tới.
Điểm trừ là lúc mình ngồi vào giờ cao điểm ăn uống thì đông quá, ngồi hơi chật chút. Lsau chắc phải đến sớm hơn tí. xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Chẳng là dạo này e thèm ăn vịt, vịt nướng, quay hay luộc gì cũng được. Nhờ anh em giới thiệu cho mình vài quán gần khu Cầu Giấy, đường Láng ạ.
Em cảm ơn nhiều xem tiếp

Mọi người ho em xin địa chỉ quán CHÈ ngon ở khu vực Cầu Giấy với ạ xem tiếp
Các anh chị trong nhóm cho em hỏi xíu. Ai biết hoặc ai bán cái này hem ạ. Đi Tam Đảo e mua ở chân núi quán tạp hoá ấy, thực sự là em cũng khoái cái món bánh tráng nên ăn thử. Ôi cay cay, mặn mặn, thơm chứ k bị hôi ấy. Nói chung cảm nhận của e thấy tuyệt và ăn hết 3 gói r nhưng e vẫn thèm muốn ăn. Kính hội và xin địa chỉ bán cái bánh này ạ quanh khu vực Cầu Giấy càng tốt ạ
Ảnh hơi nham nhở do ăn sắp hết r e mới nhớ để chụp ảnh hỏi xem tiếp

Ngoài quán chè Mẹ Nhím ở Hai Bà Trưng ra thì ở HN có quán nào ship chè sầu đà nẵng hay sâm dứa phô mai ngon ngon ko ạ? Loanh quanh khu Cầu Giấy thì tốt quá ạ :(( các anh chị chỉ em vớiiiii. xem tiếp
Hôm nọ có bạn trên đây hỏi mình địa chỉ quán bún bò Huế trên phố Phạm Ngọc Thạch. Mình chả biết trả lời thế nào... vì k thấy biển. Sáng nay mình đi tập nên tiện thể rẽ vào.))) Mình ăn ở đây chắc được 8 năm rồi. Nhà mình ở Cầu Giấy nên thỉnh thoảng mới lên đây ăn. Anh chủ là người Huế. Nói chung là rổ giá thì vẫn thế, nên bát bún có vơi đi chút tẹo, vẫn đầy đủ topping theo quy chuẩn bình thường là tiết, cục thịt giò heo, thịt bò, mọc. ))) miếng tiết thì bé đi nhiều nên mình hơi buồn, còn thịt bò vs giò heo thì vẫn thế, nhiều và ngập mồm. Nước dùng đậm đà nên mình cứ quay lại đây ăn mãi. Rau chuối thì thâm nên yên tâm là hàng k hóa chất ạ. ))). Còn lọ ớt muối thì thôi rồi, mình nghiện ớt nên mình phải review về nó. Mở lọ ớt ra là thấy đượm mùi hăng của ớt, cắn 1 miếng sựt giòn tan. Miếng ớt trên đầu lưỡi mằn mặn, ngọt ngọt, nuốt xuống thì vị cay nồng lan tỏa khoang miệng, húp 1 miếng nước dùng thì khỏi phải bàn. Mình ăn được ớt thì thấy không cay lắm, nhưng nước mắt rơi lã chã(mình có tật ăn ớt là rơi nước mắt). )))). Cô bạn thân đi cùng thử 1 miếng thì kêu ú ớ, gắp ngay miếng ớt vào bát mình, dù trong bát đã có 4 quả nhưng mình vẫn tiếp nhận. )))). Mỗi người một khẩu vị nên các bạn thích thì qua, không thích thì thôi vì anh chị ý cũng buôn bán ở đấy lâu rồi, cũng nhiệt tình. Tính mình thì hay chọn quán quen, nên khi nào vật hoặc tiện thì lên đây ăn. 35k/bát nhé, giờ có thêm chả cua nhưng mình chưa ăn.
P/s: ông cầm đũa bên trái là anh chủ nha. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở gần Cầu Giấy có hàng bánh bông lan trứng muối nào ngon ạ, giúp mình với ny mình đang ốm và thèm ăn món này... :(( xem tiếp
[Góc siêu khen] - Ốc 66 Yên Phụ nhỏ
Mình là một con nghiện ốc nên kể cả có phi chục cây từ Cầu Giấy lên Hồ Tây chỉ để ăn ốc cũng okie ấy. 2 năm trước tình cờ đi cùng con bạn qua đây thấy thèm ốc nên ghé vào.
Quán ốc này nho nhỏ thôi, mở từ 5h 6h chiều gì đấy, hồi đầu không biết nên mất công đến sớm lại không được ăn
Đồ ăn: ở đây loanh quanh các món ngao, ốc to, ốc nhỏ với chân gà. Thực sự là ốc rất sạch, đóng đô ở đây 2 năm rồi mà chưa ăn phải con ốc chết hay nhớt nào ý.
Lần nào ra đây mình cũng gọi ốc luộc nhưng đến hôm thử ốc xào bơ tỏi thì thôi rồi chân lý cuộc đời Nem chua không biết thêm gì không mà ăn một lần lại muốn ăn tiếp giòn giòn ngọt ngọt mà . Mình thử gần hết cái menu rồi nhưng chưa món nào làm mình thất vọng cả. Nghĩ đến thôi lại thèm, chưa có quán nào mà nó lại ngon xuất sắc từ món chính đến món phụ, từ ốc cho đến bát nước chấm, chân gà rang muối cũng có nước chấm riêng.. Đồ ăn ai gọi mới làm, chứ không phải làm sẵn đâu nhé
Mà đặc biệt là nước chấm ở đây không cay đâu nhé, có cả bát ớt xào gừng hay xả gì đó riêng, cực đặc biệt luôn ấy
Phục vụ: Anh chị chủ quán thì nhiệt tình thôi rồi, cực chiều khách luôn, mà làm đồ siêu cẩn thận luôn ấy. Hôm gọi nước ốc mà chị chủ còn cẩn thận hỏi có cần chị pha chế thêm nước gừng cho đậm không. Nói chung là chim ưng cực kì
Rổ rá: mình thấy cực ổn với chất lượng, ốc to mình ít ăn nên không rõ, ốc nhỏ là 30k, nem chua 30k/ 6 cái, chân gà rang muối 12k hay 14k thì phải. Đấy là mấy món mình hay ăn nhất ạ. So với mặt bằng chung cũng tương đương
Kết luận: Ngon bổ rẻ, làm cẩn thận, quá tuyệt vời, em chấm 10/10 luôn ạ
Nằm vùng đã lâu, lần đầu tiên em viết bài, mong ad duyệt bài cho ạ
P/s: trong ảnh là chân gà rang muối với ốc to xào bơ tỏi ạ xem tiếp
Cả nhà cho mình xin địa chỉ ăn uống khu Cầu Giấy với:
- Các món ăn cùng hội: Lẩu, nướng,...
+ Lẩu nướng 175 Quan Hoa
- Các món ăn no: Cơm, bún, phở,...
- Các món ăn chơi: Chè, ốc, nộm,...
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[Góc cực khen]
Hôm đi training bên Circle K thì ngay gần có quán của anh chủ người Hàn... Bánh xúc xích ăn ngon mà to đùng Anh chủ thì hết sức đáng yêu, cười lên thì cute vô đối... Giá thì quá phải chăng luôn Vào quán thấy bao nhiêu hình dán oppa Hàn và kèm theo cái bảng hướng dẫn cách ăn của người Hàn bằng tiếng Việt nữa chứ
Điểm trừ là quán hơi bé và không có wifi thôi chứ đồ ăn miễn chê đi Có dịp chắc ăn cả quán thịt cả anh chủ mất
Giá từ 15k - 20k 1 bánh xúc xích thôi
Địa chỉ ở 26H14 ngõ 31 Phan Văn Trường quận Cầu Giấy ạ
Anh chủ nói tiếng Việt giỏi lắm mỗi tội lúc khách đến hay về anh ý đều nói "Xin chào" thôi ))))) Đáng yêu lắm xem tiếp
[Góc hỏi han] các bác cho e xin mấy quán ăn ngon ở mạn Cầu Giấy với !! xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Samlovecake / Số 10 ngõ 78 Lò Đúc
Lại là bltm quen thuộc
ko chê gì, ăn lâu quá rồi . Nhưng sau khi biết đến samlovecake thì tình yêu vs bltm đã lên cao và chưa thuyên giảm.
Cốt bánh mềm, ăn ko bị bí bức, mà kiểu khó tả lắm
Cá nhân mình rất thích kiểu trứng vụn của sam, mình ko thích thái lát hay để nguyên cả quả, chắc do lười cắn , ăn ko tanh ( ban đầu mình ko thích ăn trứng muối do bị ám ảnh trứng muối trong bánh trung thu của kinh đô)
Ruốc tơi ,ko có gì để bàn
Sốt thì ăn với bánh siêu hợp, ban đầu có sốt bơ ( gọi theo cách của sam ), trong ảnh là loại mới , mix 3 loại sốt ( sốt bơ- cũ, sốt kim sa-mới, sốt phomai-mới), ăn cũng ok phết, nhưng mình vẫn thấy cái bt ăn ngon hơn
Mình chỉ có duy nhất 1 lần ăn bánh tròn 120k của sam là ăn kém ngon hơn bánh này chút , nhưng vẫn hết . Bạn mình còn từng đặt nguyên 1 cái bltm to đùng làm bánh sn và ko chê vào đâu đc
Mỗi tội xa nhà quá, nhà mình mạn Cầu Giấy, nên mỗi lần muốn ăn đi xa vđ. Trong năm đi học, thì khoảng cách đc rút ngắn hơn nhiều . Mà đc ăn ngon thì đi xa chút cũng thấy đáng )
Giá :
Bltm mix như hình :80k
Bltm mix bò khô :75k
Bltm thường: 70k xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình muốn đi ăn lẩu 5 người, trung bình tối đa 100k/ người ở gần khu vực Cầu Giấy thì có chỗ nào ngon không, mọi người cho mình ý kiến với ) xem tiếp
Tóm lại là dân Cầu Giấy quen ăn ở Nhất Nướng cảm thấy rất không hài lòng khi qua đây. Ý kiến cá nhân mong các bác tham khảo ))
Mình cảm ơn!! xem tiếp

Cần lắm danh sách quán thịt dê ngon ở HN. Gần khu vực Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Có ai biết quán nào ok không mách mình với. Đội ơn cả nhà xem tiếp
[Góc hỏi han] các cao nhân cho em xin vài địa chỉ phở cuốn ngon ngon khu Cầu Giấy, hoặc Nguyễn Chí Thanh với ạ xem tiếp
[Vì nghiện mà tới]
Xin phép Hội xưng ông tôi cho thân mật...
Nhà tôi ở Phạm Văn Đồng, tôi học ở quận Hai Bà Trưng nhưng mỗi lần lên cơn nghiện tôi phải lao sang tận Học Viện Nông Nghiệp để “chích” 1 liều rồi mới thoả mãn về nhà.
Nem nướng Hải Anh (đường S, Học Viện Nông Nghiệp) chắc nhiều người cũng biết tới rồi nhưng tôi chưa ăn ở đâu nước chấm ngon như ở đây, mỗi lần ăn là 3 bát nước chấm và vét sạch sẽ. Ban đầu lịch sự gọi mỗi người 1 suất nhưng sau vẫn “nghiện” nên lần nào cũng phải gọi thêm nem và rau.
Nem nguội nhưng vẫn rất ngon, dưa chuột giòn, rau sống tươi, củ cải muối, xoài xanh ăn vào mồm lắm các ông ạ (các ông nên mang theo ít muối ớt phòng khi hơi ngang bụng đem ra chấm xoài xanh thì tuyệt cú mèo). Nhưng ấn tượng nhất vẫn là nước chấm phong cách riêng của quán mà tôi ăn ở Cầu Giấy, ngõ Tự Do Kinh Tế cũng không bằng, như nào thì các ông qua thưởng hàng xem tôi nói sai không nhé!
Giá chỉ 25k (gọi thêm nem thì 20k 10 phát đạn như hình nhé) nhưng nếu đã thử rồi thì không cai “nghiện” được đâu, các ông không tin tôi thì qua “chích” phát đi. xem tiếp
[góc hỏi han]
sắp tới mình phải học ở trường cả sáng + chiều, vậy nên các bạn có địa chỉ ăn trưa nào ngon ngon quanh khu Hoàng Quốc Việt vs Cầu Giấy thì cho mình xin với, à mà trừ cơm rang ra nhé ) xem tiếp
( GÓC KHEN )
Tàu ngầm trong hội đã lâu nay mới mạnh dạn viết bài review. Chả là mấy hôm nắng nóng quá mình muốn ăn bingsu mà hôm trước cũng thấy có bài rv đăng lên hội nhưng lại xa quá, hình như tít bên Cầu Giấy thì phải. Nên thử vào quán này ăn. Khá nhiều điểm cộng: bingsu mịn màng, thơm, béo sữa tươi. Viên kem phía trên đặc vị. Nói chung là ngon lắm. Không gian quán khá đẹp. Và nhân viên phục vụ cũng thân thiện. Nói chung là sẽ quay lại ^^.
Địa chỉ quán : BROBINGSU 40A Bà Triệu
Edit giá cho mng. Mình ăn size vừa 2 người ăn là 108k/ bát còn size bé 1 ng ăn thì 59k thì phải xem tiếp
Nhân tiện xin một địa chỉ bán bún riêu bò ngon quanh Cầu Giấy. xem tiếp
Chào các cậu,
Tớ muốn kiếm chỗ ăn cóc dầm xoài dầm các loại ấy, mà muốn tìm quán nào sạch sẽ hợp vệ sinh, quanh khu vực quận Cầu Giấy hoặc Thanh Xuân có quán nào không nhỉ? Các cậu cho tớ biết địa chỉ với nhé, tớ cảm ơn
(ảnh chống trôi) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các ace cho em xin cái địa chỉ ăn lẩu riêu cua bắp bò ngon ngon giá phải chăng khu CẦU GIẤY với ạ
xem tiếp
* Góc Khen ĐC 34A Phạm Hồng Thái Ba Đình
Ảnh e trộn lên rồi mới nhớ ra chụp ))) hơi dìm
Ầy gùuuuu 12h trưa nắng vỡ đầu cũng chỉ vì chữ thèm mà phi xe máy từ Cầu Giấy lên tận đây để cắt cơn thèm thôi
Miến,Bánh Đa Trộn, Nước
Quán này của một cô chú tầm trung trung tuổi ngon có tiếng ở khu vực này
Nước dùng thơm đậm đà với giò tai ròn sần sận, thịt bò, chả cá, rau cần ...
Giá chỉ từ 25-30k bát đầy đủ thôi ạ
E thì cực kết miến trộn ăn no căng luôn ))))
Điểm trừ : ko có điều hoà đâu ạ ))))) trời này đi ăn thì hơi nóng. xem tiếp
miến trộn 101 Cầu Giấy.
Hôm qua được giới thiệu chỗ này, theo cảm nhận của em với đứa bạn thì khá là ngon. Quán đông khách lắm ạ, ngoài nhìn thì bé, nhưng vào trong thì rộng, còn có chỗ để xe bên cạnh. Ăn lần đầu ưng luôn ), mọi người đến thử xem thế nào nhé !!!! xem tiếp
[Góc hơi chê]
Lần đầu e review trên group nên lời văn có lẽ hơi lủng củng mong mọi người thông cảm ...
Chả là hôm nay trời mưa, tiện ra ngoài với con bạn mua ít đồ, đói quá nên nghĩ thèm nem nướng. Chưa ăn quán ở ngõ 130 Xuân Thủy này bao giờ nhưng nghe mn review là ngon với rẻ nên e tự mò quán. Bên ngoài quán biển vàng và có chữ Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang.. ( không biết có phải quán mn hay ăn không ) Đầu tiên là lúc bọn e đến, cũng khá đông, e có hỏi chỗ để xe thì không thấy nhân viên nào trả lời..
Xong lúc vào quán ấn tượng đầu tiên của em là quán hơi nhỏ, bên trong lại đông nên e thấy hơi mất vệ sinh một tí... Bàn e ngồi có người vừa đi nên bát đũa vẫn còn ngổn ngang nhưng thôi không sao, cái này quán đông không trách đc ạ.
+ Về thái độ phục vụ: 5/10 Quán này e thấy phục vụ hơi buồn cười ) bạn e bảo sao mọi người làm gì cũng chậm thế hả mày, hay do tao buồn ngủ nên thấy vậy ) chậm ở đây là kiểu không hồ hởi mà cứ lờ đờ ý ạ )
+ Về đồ ăn : trong ảnh là 2 suất nem nướng, bản thân bọn e thấy không hợp nhất là cái giòn giòn kia ý, nhạt nhẽo chả có vị gì. Còn nem e thấy cũng nhạt. Nước chấm hình như là đậu xanh xay gì gì đó, cảm giác chấm không hợp lắm. nói chung khẩu vị bọn e cảm thấy thích mỗi rau sống và xoài ) Đồ ăn bọn e cho 3/10 vì không hợp khẩu vị nên thấy không ngon )
+ Về giá cả : 56k 2 suất nem + 2 trà đá. Giá cả thì e thấy khá rẻ nên chắc cho tầm 9/10
Bài này e review theo cảm nhận nên mọi người ai có chỗ ăn ngon quanh Cầu Giấy thì giới thiệu cho em với ) mưa gió cứ mất công đi mò xong lại gặp chỗ ăn không ngon thì chán lắm ạ :(( xem tiếp
[Hỏi han] Mong được ad duyệt bài ạ
Các ace ơi cho em hỏi địa chỉ quán buffet nướng nào ngon tầm giá 99k-119k hoặc lẩu mà có 2 ngăn nước cay và không cay ý
Khu vực Mỹ Đình, Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ... đến Cầu Giấy chỉ em vớiiii xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Ac Cho e xin vài nhận xét về Kichi Kichi và bánh mì Minh Nhật vớiii
À và nhân tiện e rất thích ăn bmi mà tìm mãi k có chỗ nào ngon nên mng tư vấn giúp e quán bmi ngon ở khu Cầu Giấy với ạ xem tiếp
[Góc tìm đồ ăn] [Hơi gấp một xíu] ["Mình ăn chi thế má mi???"]
Khu vực Chùa Láng mở rộng về Mỹ Đình, Bờ Hồ hay Tây Sơn có quán nào ăn 2-4 người ngon ngon không ạ? Ngoài lẩu - nướng - fast food - ăn vặt?
Mình muốn tìm quán có:
- Đồ ăn đa dạng, thanh đạm, dễ ăn. Chứ mình nhìn nhà nhà ng ng lũ lượt đi ăn gà rán các thứ trên này mình cũng ngán quá
- Bình dân hoặc lịch sự vì mình đưa mẹ và có thể cả khách của mẹ đi.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Nhân tiện trong lúc chờ duyệt bài thì mình xin phép review một số quán mà mẹ và mình từng đi:
1. Tống Duy Tân: Quán đầu tiên bên phải từ Điện Biên Phủ đi vào.
- Chuyên chim, gà tần
- Đồ rất tươi. Nêm nấu ngon
- Giá cả xứng đáng
Chấm 9.8/10
Mẹ mình kĩ tính nên lúc nào bí món thì toàn ra đây vì cảm thấy chất lượng đảm bảo
2. Bánh cuốn, gà tần Dương Quảng Hàm: quán bên tay trái từ Cầu Giấy đi vào, k nhớ là có phải quán đầu tiên không nhưng cạnh nó là cái ngõ nhỏ, đối diện là 1 quán đồ nam. Hồi trước anh chủ có chị ng yêu làm khá khéo, ăn oke nhưng lần t2 mình qua thì nghe bảo ctay r, ông ý làm thì ăn hơi chán. Chả biết h khá hơn chưa
3. 83 Huỳnh Thúc Kháng: Không muốn nhớ tên luôn, quán kiểu cho dân văn phòng nhưng chất lượng tỷ lệ nghịch với bề ngoài. Ăn cảm giác khẩu vị của đầu bếp ở ý cứ dị dị thế qué nào ý. Ấn tượng nhất món trứng vịt hấp khai vị vừa tanh vừa đắng. Gọi 5 6 7 món gì đó mới có cái chả tôm hay cua tàm tạm mà cũng ngán dã man
3/10
À sau khi ăn xong thì được ng quen dẫn sang uống cà phê bên Nguyên Hồng oke phết ạ. Quán Kent hay Zen gì đó
4. Bò Tơ Năm Sánh số 8 Chùa Bộc: cảm giác gia vị khá ngon nhưng hôm ý chả biết mình xui hay thế nào mấy đĩa thịt đều bị cắt sai thớ dai nhách, tỷ lệ độn rau hành kèm cũng tầm 50:50
5/10
5. Bún chả Obama Lê Văn Hưu: 7/10 đồ hay bị nguội
Mình toàn viết theo cảm nhận cá nhân nên lủng củng với thiếu sót nhiều lắm. Mấy bạn cmt góp ý hay hỏi thêm j thì để mình bổ sung ha. Cảm ơn tập 2 ahihi xem tiếp
D/c : Trong ngõ 118 A2 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy xem tiếp
[GÓC NHỜ VẢ]
Mọi người cho mình xin một số địa chỉ Dimsum ổn với ạ, tầm trung thôi.
Mình ở khu Cầu Giấy nên loanh quanh đó càng tốt. Hơi ngại đi xa.
Mình cám ơn. xem tiếp
Góc khen dạo
Bún chả điều hoà ) hno vừa ăn hnay lại ăn tiếp. Bởi vì mát mới lại là thịt nó ngon. Thơm ngon kiểu thịt thơm chứ kphai thơm ngon mùi hành tỏi hay gia vị tẩm ướp. Giá 40k/1 bát. Bằg giá bún chả nổi tiếng ở Hàg Than, số 1 Hàg Mành và bún chả nem cua bể ở Thành Công nhưng em Bông xin đc đánh giá chả viên ở đây ngon hơn thơm hơn nhiều thật là nhiều mà lại còn mát vđ nữa. Lâu lắm r chỉ ăn bún chả Thành công thôi vì hàg mành vs hàg than k còn ngon như trc nữa r. Nhưg thôi tạm biệt Thành Công, Thành Công nóng lắm . Các bạn làm quanh Cầu Giấy ra đây mà ăn trưa nè, mát mẻ lại ngon. 122 Trug Hoà, nhà hàg San Hô biển nhé.



xem tiếp
Thêm 1 địa chỉ ăn trưa ngon bổ rẻ cho các bạn hỏi ăn gì gần gần quận Cầu Giấy nhé xem tiếp

Hôm nọ có một bài review các cửa tiệm bánh kem mà em tìm lại không thấy, các anh chị cho em vài địa chỉ bánh kem ngon mà giá cả phải chăng khu vực Cầu Giấy được không ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nằm vùng ở gr khá lâu mà chưa thấy ai rv BÁNH ĐÚC NỘM ạ??? Ôi em mê món này lắm. Ko ăn đc bánh đúc nóng nhưng bánh đúc nộm bao nhiêu cũng hết ạ )
Hôm nay em post hỏi han rv đây ạ. Quanh mạn Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa hoặc Cầu Giấy có chỗ nào bán k ạ? Chất lượng giá cả ntn rv hết cho em với
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Thỉnh thoảng lại trồi lên rv dạo cho các anh chị em, vì ưng bụng quán này quá.
Bánh tráng cuốn thịt heo Quán Trần, 110A11 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân
45k/suất heo quay, 40k/suất heo luộc
Là fan cuồng bánh tráng cuốn thịt heo, em ăn đủ các thể loại quán từ Cầu Giấy sang Trung Hoà, ăn hết tất cả cơ sở Hoàng Bèo HN, em rút ra kết luận, bánh tráng ở đây ngon và CHẤT LƯỢNG NHẤT!
Như trong hình các anh chị em thấy, mỗi lát thịt heo quay miếng nào ra miếng ấy, k phải kiểu thịt một đường thịt 1 cm, 5cm đường mỡ, mỏng dinh dính như tờ giấy của Hoàng Bèo ) (Trong hình em gọi 2s heo quay, mỗi suất 6m nhưng xếp chung 1 đĩa). Mẹt rau sống ăn kèm lúc nào cũng tươi xanh ngăn ngắt, sạch sẽ, k rau héo rau úa hay vật thể lạ gì.
Về chất lượng em chấm 10 điểm
Nhưng quán bé, bán nhờ hàng vàng bạc đá quý nên diện tích khá chật, hơi bí, mùa nóng hay có mùi gì đó chưa xác định đc, thỉnh thoảng quán nghỉ k rõ lý do )) Lắm lúc giờ cao điểm đến ăn k có chỗ ngồi, phục vụ rất niềm nở nhiệt tình, nhưng lâu :<
Ở đây có bún mắm nêm 30k/b nhưng theo em đánh giá, nhiều rau quá ăn mãi chẳng thấy thịt thà bún biếc đâu.
Nchung đến đây tầm 8h tối thì đẹp, ăn bánh tráng cuốn cứ 2 người 96k no lặc lè.
Ngoài ra bên cạnh còn hàng nem nướng ăn cũng khá ngon, bác nào chưa đã bánh tráng có thể sang đả thêm vài cái cho vui mồm )) xem tiếp
Các bác cho em xin địa chỉ mấy quán cafe Trịnh hoặc mấy quán cafe mà mọi người đều đi nhẹ,nói khẽ, cười duyên (kiểu hợp vs người hay ngồi cafe 1m) quanh khu thanh xuân, trung kính với ạ. Ở khu này mà cứ phải phi sang tận Cầu Giấy ngồi cafe .. huhu. Tiện gthieu với các bác mấy quán e hay lê la khu cầu giấy:
1. Trịnh ca - Ngõ 233 Tô Hiệu
2. Cafe Trịnh - số 28 ngõ 45Trần Thái Tông
3. Cuối Ngõ - ngõ 68 Cầu Giấy xem tiếp
[Góc hỏi han]



Chủ nhật mẹ e từ quê lên thăm và mẹ chỉ thích bún riêu cua thôi ạ. Các anh, các chị chỉ giúp em vài quán riêu cua ngon quanh khu vực Cầu Giấy, ngã tư sở với ạ.
E cảm ơn nhiều nhiều nhiều ạ xem tiếp
[Góc khen] ))
Hàu nướng mỡ hành, sò nướng, bạch tuộc của fb Lệ Hằng
Hôm nay nhà t ăn nướng, có đặt sò nướng, hàu nướng mỡ hành của chị ý, bạch tuộc thì lần trc mua ăn 1 nửa cất tủ lạnh hnay bỏ ra ăn nốt )
Đồ c ý ship rất đúng giờ, Hàu bọc trong giấy bạc nên còn nóng nguyên. Hành phi + lạc để bên ngoài khi nào ăn mới rắc lên nên k bị ỉu và rất ngon. Hàu hơi nhỏ nhưng béo và ngon nhé ^^
Bạch tuộc to, t mua con 1kg c ý làm sạch hết cho, c ý có nhận ướp nướng nhưng t k đặt mà mua về tự ướp theo khẩu vị nhà hay ăn.
Sò ăn t thấy ổn )
Nói chung k có gì để chê cả.
Sò 80k/kg sống, nướng sẵn là 100k/kg
Hàu nướng mỡ hành 65k/kg, sống là 45k/kg thì phải, t k nhớ lắm.
Bạch tuộc to 180k/kg
Ship từ Cầu giấy đến nhà t ở Nguyễn Trãi 20k t thấy là rẻ ^^
Chị ý ở Cầu Giấy, sđt có trên ảnh chụp fb luôn nhé ^^ xem tiếp
[GÓC KHEN KHEN]
Cháo bánh canh- Quán Quảng Bình ơi.
Ăn lần thứ n rồi hôm nay mới review lại cho quán
Mình thuộc kiểu siêu siêu kén ăn và hầu như ngày nào cũng phải nghĩ "Hôm nay ăn gì", đặc biệt khu Cầu Giấy khó tìm đồ ăn ngon chết đi được, Nghĩa Tân hoài cũng chán. Được hôm any rủ đi ăn thử Cháo canh, sau mới biết là ở Qb người ta hay rút gọn từ như kiểu Bánh bột lộc thì gọi là bánh lọc, cháo bánh canh thì gọi là cháo canh .
Ở quán có cháo canh, bánh bột lọc, nộm bò khô nữa, mình thấy món gì ăn cũng ổn, lạ miệng nhưng lỡ yêu cháo canh rồi nên lần nào cũng làm bát bánh canh cá ứ ự.
Gọi là cháo nhưng mà sợi của nó kiểu bột mì dài dài ấy, nên ăn không có vị ngấy, dễ ăn cực, nước dùng từ xương vị đậm đà đúng chất kiểu món miền Trung luôn. Bánh canh ở đây mình thấy còn ngon hơn ở chính gốc Huế. Đặc biệt là cá đây được chiên sơ rồi kho lên thì phải, không phải kiểu chiên như bình thường, đúng kiểu mình thích, đỡ vị dầu mỡ. Loại nào cũng ngon nhưng nghiện nhất vẫn là bánh canh cá . Ăn kèm cháo là rau cải cắt nhỏ, ram, giò. Nói chung để chọn một ăn tối thì giờ bánh canh là ưu tiên số 1 với mình. Nước sấu với nước quất ở quán cũng khá ngon.
Điểm trừ của quán là không gian hơi nhỏ, đồ uống chưa phong phú, không để ý sẽ rất khó tìm, được cái đồ ăn ngon nên bất chấp. Giờ cao điểm khách đông nên đợi hơi lâu. Chưa thử với cả bánh lọc lá nên sẽ sớm quay lại.
Địa chỉ quán: C30, Ngõ 69 phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Gần Đại học Thương Mại, nhìn bên đường có cái cổng sắt dạng khu tập thể ý, nhìn thẳng vào là thấy.
xem tiếp
E xin phép AD duyệt bài nhanh hộ e ạ!
Ngày kia trường mầm non e có kế hoạchtổ chức liên hoan, e muốn tìm quán buffet lẩu nướng, mong các ace chỉ cho e quán nào chất lượng và gái cũng hợp lý ạ, e ở Xuân Đỉnh nên muốn tìm quán ở khu Cầu Giấy cho gần ạ!
E chân thành cảm ơn ạ! xem tiếp
500 ae cho e xin địa chỉ ăn cháo ngon ở quanh khu Cầu Giấy - Mỹ Đình với. Đau răng 2 tháng nay nên hôm nào cũng phải ăn cháo sen bát bảo ngán quá @@ xem tiếp
Mát giời ăn gì thì ngon???
T vừa đi đả tí ngao ốc vs nem chua rán . T ở bên khu Mai Dịch nên ăn quen ở quán này, ngay đối diện chỗ khu ở của dân công Mai Dịch thì phải , nước chấm ở đây thì the best rồi, quán ốc nào ngon t thấy ngon nhất là ở nc chấm phải nhiều gừng xả ớt nó mới dậy mùi.
T ăn chỗ này hết 150k, nước lọc free. Sr mn vì t ăn 1 ít rồi mới chụp gồm 1 ốc lẫn luộc, 1 ngao xào me bơ, 10 nem chua rán.
Ai chỉ cho t chỗ ốc nào ngon với, ở quanh khu Cầu Giấy càng tốt ạ xem tiếp
Mọi người cho mình xin thông tin vài quán lẩu nấm và các món ăn đặc sản ở Hà Nội nhé. Quanh quanh khu Cầu Giấy hoặc khu Hồ Gươm là tốt nhất ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho e xin địa chỉ bánh cuốn ngon ở Cầu Giấy với?
Khu Yên Hòa; Nguyễn Khang; Xuân Thủy càng tốt a. xem tiếp
Hi mọi người
Vào hội lâu nay mới mạo muội ngoi lên xin mọi người ít địa chỉ lẩu ếch ngon, mà bán vào đêm càng tốt ( tầm từ 11h trở đi ), ở khu Cầu Giấy hoặc quanh quanh ạ.
Cám ơn mọi ngừoi xem tiếp
[góc khen dạo]
REVIEW SÚP GÀ YẾN BÉO NGHĨA TÂN (CƠ SỞ 2 CỦA SÚP GÀ HÒE NHAI)
------
Bữa sáng ấm bụng với Súp gà Yến Béo khu Nghĩa Tân Chả bao giờ làm mình thất vọng. Thịt gà xé hòa quyện với ngô ngọt, mộc nhĩ và nấm hương thơm lừng trong nước súp sánh mịn Giá chỉ từ 15k-20k-30k tùy lượng bạn ăn nhé. Đây là cơ sở 2 của Súp gà Hòe Nhai đình đám đấy Chị chủ quán rất niềm nở và dễ thương Quán còn có nem chua rán, khoai tây chiên, bún đậu mẹt ... rất ngon nữa Sáng nào mình cũng qua đây ăn sáng mà chả thấy ngán gì cả )
Địa chỉ: Số 104 B10 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN (đối diện trường Tiểu học Nghĩa Tân ~ cùng dãy với hàng lưu niệm Quả Táo Vàng và Bông Shop)
Giờ mở cửa: Quán mở từ sáng cho đến tầm 7h30 tối.
CÓ SHIP HÀNG các bạn ạ xem tiếp
Xin chào!!!!!
Chắc mn cũng chả xa lạ gì với số 19 Kim Mã Thượng nhể!
Với 1 đứa gốc miền Trung mà bén duyên được với bún ốc như tui đây cũng là 1 chuyện khá kì tích.
1 ngày mùa đông không lạnh lắm, hậu quả của việc tối hôm trước uống quá nhiều rượu là sáng phải kiếm gì đó thật cay và nóng để nó giã nát quá nhưng bù lại đây là quán bún ốc mình thấy ngon nhất từng ăn, giá lại ok.
Đùa, nói gì nói, các bác cho mình các địa điểm bún ốc cực phẩm đi ạ, còn 2 tháng nữa để ăn nhưng đừng xa quá là được, mạn mạn Cầu Giấy hoặc lên phố cũng chấp nhận vệy.
Cảm ơn hihi Merry Christmas xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cần tìm quán bún ốc có ốc to ạ, ai biết chỉ mình vứi nhá ốc béo mập như hình thì càng tốt ~ Khu vực Đống Đa và Cầu Giấy chứ bát trong ảnh ở Đại La xa mình quá Bán cả ngày thì càng tốt
Trước mình hay đi Phủ Tây Hồ xong tiện thể ăn ở cổng Phủ luôn, 40K ăn cũng tạm nhưng hơi đắt vì là chỗ du lịch, mà xa nên cũng ko đi thường xuyên đc huhuu xem tiếp
[GÓC KHEN]
Học ở khu Cầu Giấy nên lượm lặt được vài địa chỉ bún ngon rẻ hợp túi tiền cho anh chị em group
1. Chỉ 20k cho một cuộc tình chua ngọt đầy ụ như trong ảnh (mỗi bát 20k ))))) có thể gọi suất nhìu xiền hơn thì sẽ có nhìu chả hơn nhưng bt mình toàn ăn 20k đã được no nê rùi
Quán ở trong ngõ 175 Xuân Thủy, đối diện quán net hay play station gì gì đó. Mình ko rõ có bán buổi sáng ko nhưng từ trưa đến tối thì chắc chắn là bán ) quán vỉa hè, giá vỉa hè nhưng ăn cũng ưng cái miệng lắm, sinh viên trọ quanh khu này chắc ai cũng ăn rùi
2. Bún cá gần đại học thủ đô ở Dương Quảng Hàm (mình ko nhớ rõ địa chỉ lắm nhưng nhớ là ở trong cái ngõ cạnh trường, vào phát là thấy luôn) cũng chỉ với 20k là đã có 1 bữa ăn no nê. Nước dùng chua ngọt vừa phải, cá giòn, chỗ ngồi thoải mái sạch sẽ. Vì chỉ 20k nên chỉ có cá rán thui chứ ko có chả cá nhưng giá sinh viên thì thế là ok rùi ko đòi hỏi gì thêm bán từ sáng luôn ạ, có cả bún/phở ngan nữa.
Các chế sành ăn gợi ý thêm vài quán bún ngon ngon ở Cầu Giấy được ko ạ dạo này thèm bún quá xem tiếp
[Góc khen] The Pizza Company.
Nay lại nổi hứng đi ăn pizza, đã thử qua nhiều nơi al fresco's, cowboy,... nói chung là chả đâu ấn tượng như company nên lại quay về thôi. Em ăn ở Cầu Giấy, có chỗ gửi xe ô tô, nhìn bên ngoài có vẻ bé nhưng vào bên trong thì cứ ư là rộng rãi đi, lại còn có tầng 2 nữa.
Đồ ăn: Hôm nay đi 4 người, em gọi combo 345k gồm pizza tôm viên sốt bbq, khoai, 4 miếng gà cánh, salad + 2 nước ngọt, gọi thêm 1 cái pizza gà nấm vì em không ăn được loại hải sản. ._. Kèm thêm 1 loại salad cá hồi nữa. Salad cá hồi thì em không ăn nên nỏ review được, nhưng sẽ có ba miếng cá hồi tạm dài. Salad trong combo thì mát, dễ ăn, mấy quả thái bé ăn ngon lắm. Khoai thơm dễ ăn, tốt. Gà ngọt ăn ổn, không nóng lắm thôi, bánh mỳ ăn thì ổn thôi, không thấy mùi thơm lắm. Món chính là pizza thì gà nấm ăn mùi nấm thơm, phô mai thì ngon quá đi. Em là đứa không ăn được tôm cua cá gì nhưng đùa, em ăn thử loại pizza tôm viên vứt viên ra ăn thì đùa, sốt bbq ngon vãi, ngon vãi ý mặc dù có mùi hải sản nhưng vẫn thấy ngon. Em ăn loại này chọn viền phô mai cũng ngon lắm, nói chung ấn tượng viền phô mai này hơn cả pizza hut, trước em thích viền phô mai của hut lắm.
Phục vụ: Hiện tại em thấy ở đây rất nhiều nhân viên, đoán chắc là có cả nhân viên thực tập mặc áo trắng, nói chung là nhiều và lúc em đến khách không đông lắm nên phục vụ thì cứ gọi một tiếng là có ngay. Hài lòng.
4 người thiệt hại: 345 (combo), 160 (pizza gà nấm), cái đĩa salad cá hồi gọi thêm em chả nhớ giá bao nhiêu. Nói chung là no ú ù và phải gói về nhà.
Rất khuyến khích đến đây ăn pizza ngon. Nay không ăn mỳ thôi chứ mỳ ở đây cũng ngon lắm ạ.
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người có ai biết chỗ bán set xoài như này ở Cầu Giấy không ạ?? Đặc biệt là nước chấm của Thái phải ngon, sệt, chuẩn Thái ý ạ. Hôm trước e có order của 1 chị ở Hoàng Quốc Việt thì nước chấm khá là loãng, đậm mùi vị đường và ăn khá là chán ạ mn ai biết chỗ nào bán ngon thì giới thiệu cho e vs ạ.
Edit: mình đặc biệt quan tâm cái sốt Thái ý ạ vì theo mình biết cái sốt ý khá là đặc, lợn cợn 1 chút vì được xay hoặc giã vs ớt, tép, tỏi... còn mình thấy đa số mọi người bán là kiểu nước vs thấy có mấy hạt ớt trong đấy, ăn toàn vị đường chứ không có mùi thơm đặc trưng đâu xem tiếp
[Góc hỏi han] Anh chị em cho xin ít review về Thạch dừa ở đâu ngon được không ạ??? Quanh khu Cầu Giấy càng tốt
Xin cảm ơn rất nhiều xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
[GÓC HỎI HAN]]tình hình là tối nay nhóm mình khoảng 5-7ng đang tính đi ăn bên khu Cầu Giấy, có ai biết quán nào ngon không? Review cho mình với.
Tks so much xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác biết chỗ nào ở Cầu Giấy ăn tối 2 người ngon ngon 1 chút k ạ? À có điều hòa thì càng tốt xem tiếp

Sau một thời gian ko review thì hnay tôi lại lên 1 list các quán cà phê mới thẩm dc cho các pác đâyyyy
Review note từng ảnh, cảm nhận cá nhân vui lòng ko sân si. Các pác có thể gõ tên tôi trong nhóm để xem thêm nhiều quán ở các bài review trước, ít thôi, đủ đi trong vài tháng
1. Libre studio/ coffee - Tầng 5 201 Khâm Thiên
2. Orioma coffee - 8 Quảng An, Tây Hồ
3. Allday coffee - 55 Hàng Bún
4. Rue du camp - 50 Tràng Thi
5. Cotero - 80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ
6. Our - 103D6 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ
7. Alley coffee - Ngõ 82 Thợ Nhuộm
8. LeVisage coffee - 31 Ngõ Trạm
9. Athena -57 Trung Hoà
10. Le beret - 1H Phan Bội Châu
11. Timeline coffee - 79 Ngõ 260 Cầu Giấy
12. Dear November - Ngõ 59 Chùa Láng
Lần này tôi đã cố gắng note đchi 9xac cho các pác rồi đây nàyyyyy xem tiếp

Bún riêu Ngà Ngõ Đình Đại bát full topping : giò, bò trứng lộn
Bún riêu của nhà này thì quá nổi tiếng rồi, trong hội chắc nhiều bạn cũng đã ăn qua nhưng lâu lâu nay mới ăn lại nên review tí ạ
Nhà tít Cầu Giấy mà thèm quá vẫn mò lên ăn được: nước riêu đậm đà (hơi nồng tí mắm tôm- mình là mình thích nồng, bạn nào ko ăn đc nhớ dặn) - bò trần tới ko quá dai, trứng đúng kiểu "bánh tẻ" (sợ ăn già), ớt trưng nhà này ăn khá phê
Địa chỉ: cuối ngõ Đình Đại (bán tối đến đêm), có ship xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mọi người ơi cho e hỏi quanh khu vực Cầu Giấy có quán nướng nào ngon với giá sinh viên ạ. Em ở Chùa Láng mà ăn ở đây k được ngon lại đắt nữa :(( xem tiếp
Có bạn nào biết quán ăn nào có đồ ăn Nhật hơặc đồ Hàn ngon, chỗ ngồi sạch sẽ ở khu vực Cầu Giấy k ạ chỉ mình với? Thank nhìu xem tiếp
[Góc hỏi han] Các bác cho em hỏi quanh khu vực Cầu Giấy - Trần Quốc Hoàn - Tô Hiệu - Hồ Tùng Mậu có quán lẩu ếch nào ngon ngon không ạ Mưa gió thèm nồi lẩu ếch quá hiuhiu xem tiếp
Đã từ rất lâu rồi không biết bát phở ngon là gì...
Phở ngon thì phải đi từ sớm và đi rất xa vì em ở tận Cầu Giấy. Nhưng từ khi mò được cái quán này là em rất ưng cái bụng vì ngay gần lại còn ngon, ko quá xuất sắc nhưng là ngon hơn so với tất cả mấy quán phở em vẫn từng được ăn ở Cầu Giấy.
• Nước: Ngọt, thanh, không bị nhạt nhẽo mà đậm đà.
•Thịt bò: nạm bắp ở đây ngon cực, tái cũng không bị dai mà thịt còn mềm và rất chắc chắn chứ không mềm mỏng dính lèo tèo
•Bánh phở vừa phải, không ít không nhiều, vừa đủ để no, các anh ăn khoẻ chắc sẽ thấy hơi ít.
•View: ăn phở view còn đẹp nữa cơ )) siêu thoáng và siêu mát. Chứ chen chúc nóng nực em cũng thấy ăn chả còn ngon nữa
Giá cả thì cũng quá hợp lí, trà đá và quẩy tính tiền ngoài anh em nhé
Điểm trừ: Quán chỉ bán tới 10g sáng thôi anh em ạ
Nchung là ĐÁNG để các ae thử đó ạ
Chúc các mem có một ngày cuối tuần vui vẻ!! xem tiếp
[góc thắc mắc]
(P/s: bạn nào biết đồ ăn ship đêm nào ngon ngon chỉ mình với)
Không biết mình nhà quê hay quán này lạ. Tại trong menu quán có ghi là cơm trộn bibimbap. Mình có gọi về ăn đêm thì cơm trộn kia là cơm rang. Mình có hỏi lại thì bảo cơm trộn nhà họ thế. Mình gọi đồ ở KentShop đồ ăn ship đêm
Còn chân gà mình gọi 2 hộp thì họ cho 1 hộp cay và 1 hộp thường ???? Mình k rõ tại sao lại như thế
Nhận xét chung thì hương vị cũng tạm ổn, chân gà vừa mỗi tội khi giao đến thì nước bị đổ ra ngoài, mình có yêu cầu làm nóng nhưng mà chắc cũng hơi xa cho nên cũng k còn nóng nữa. Nhà mình ở TDH còn chỗ đồ ăn là ở Cầu Giấy
Có bạn nào từng gọi đồ ở đây rồi thì cho mình biết thêm ý kiến với xem tiếp
<Góc hỏi han>
Mn có biết khu Cầu Giấy có quán patbingsu nào ổn k ạ?
Tiện cho e xin giá và đchỉ luôn ạ!
Many tks xem tiếp
Sau vụ ăn nem nướng Nha Trang, mình đã được 500 anh em rì viu cho cái chỗ này. Nem nướng Xuân Dần 155 Đội Cấn ạ. Mỗi người 1 khẩu vị, nên mình cũng xin nhận xét: tổng thể quán to, nhìn có vẻ sạch,giống quán nhậu hơn. 1 suất ăn khá đầy đặn, nhưng 58k 1 suất thì hơi chát. Nem ngọt hơn so với bên Cầu Giấy, nhưng cái bánh đa thì nhạt màu hơn, cá nhân mình thì thấy k bằng, nhất là cái nước chấm. Ăn món cuốn, mình thấy hợp nhất là nước mắm pha, ở đây họ dùng sốt, ăn lạ nhưng nhanh ngán. Họ k cho nhiều sốt nên về sau mình chỉ biết ăn không. Nói chung vẫn chưa hài lòng như mog đợi để hôm nào ăn nốt bên nông nghiệp xem sao xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi có quán cafe nào khu Cầu Giấy - Nguyễn Khang, mà đồ ngon ngon yên tĩnh một chút để học hay đọc sách không ạ?
Với cả quán nào bánh cuốn trứng ngon ngon không ạ? Em cảm ơn. xem tiếp
(Góc chê)
Bún đậu cô Liên Nghĩa Tân
Quán này có từ lâu rồi. Người yêu em ăn cách đây 6-7 năm khen ngon lắm. Nên nay qua ăn thử do cũng tiện đường về.
E xin thề e sẽ kbh ăn bún đậu ở đây nữa. Huhu.
Trong ảnh là 2 suất đấy ạ. Giá là 20k/1 suất. Suất đầy đủ là 65k. Đắt vc ý nhỉ -.-
Hnay e đến là tần gần 1h, tầm đó cũng vãn khách rồi. E gọi 2 trà đá và 2 suất đầy đủ mức 45k, vì sợ gọi suất 65k thì chả ăn hết.
Ngồi chắc tầm 10’ thì nhân viên bê ra suất ntn,xong hỏi có ăn thêm chả cốm thịt lòng nem gì nữa không? . Đệt, ớ thế vừa gọi suất 45k đầy đủ mà sao lại còn có mỗi bún vs đậu không, xong lại còn hỏi thế nữa :(( thôi thì chắc ng ta quên, nên e gọi thêm 1 chả cốm. Suất ng ta mang cho e là 20k. Mặc dù e gọi suất đủ là 45k nhá.
Ngồi ăn từ từ, chậm chậm bún vs đậu để đợi chả cốm ra. Chả cốm các bàn bên cạnh lần lượt ra, bàn mình thì chả có -.-. Gọi chú chủ quán thì chú cứ lờ đi , nên thôi, bọn e ăn hết luôn, chả đợi vs giục chả cốm nữa.
- Nhân viên: thái độ hơi kiêu. Mặt như muốn đánh khách vậy, có thể do các bạn ấy mệt nên vậy. Chú chủ quán lúc gọi đồ thì 5 lần 7 lượt k nghe, nhưg lúc e gọi tính tiền thì nhanh lắm )
- đồ ăn: Đậu rán k giòn, cắn 1 miếng mà nước đậu đầy mồm. Mắm tôm thì k ngon, vắt quất, quấy chán chê k lên bọt ). Dưa chuột thì tớ k ăn vì nhìn héo lắm. Dưa chuột hình như 5 hay 10k/1 đĩa ấy.
——
Tiện đây xin các bạn cho tớ địa chỉ bún đậu ngon vs ạ ) khu vực Hà Đông và Cầu Giấy nạ
À quên ) trừ Giang Béo Ao sen ạ. Quán quen vs e ăn đến mòn ruột rồi ) muốn thi thoảng đổi gió ) xem tiếp
Các bạn cho mình xin vài địa chỉ quán bán lòng ngon vào buổi tối với ạ. Đừng bơ mình , có lòng rán và quanh Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Mình cảm ơn nhiều!!!
Nguồn ảnh: Nhặt được trên fb xem tiếp
[ Khen nhẹ ]
Nửa nướng nửa luộc hai người ăn no căng bụng mà hết có 160k thuii ạ
E thích nhất nước chấm vịt luộc của qán luôn ạ, cay, mặn, ngọt sền sệt chấm vịt ngọt đừng hỏi ạ
Ở quán này còn có canh măng , bún ngan, cháo vịt , chân gà các thứ nhậu thì hết ý đấy ạ
Ai ở Cầu Giấy thì nên thử lắm nha giá cả theo e thấy phải chăng lắm ạ
Địa chỉ ở 102a14 Nghĩa Tân ngay cạnh quán bún bò huế to to ấy ạ mà qán còn có cả vỉa hè cả trong nhà, trong nhà điều hoà mát lạnh luôn ạ xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Cả nhà ơi cho em hỏi địa chỉ 1 số quán cafe có không gian yên tĩnh mà giá cả hạt rẻ một chút ở khu Cầu Giấy với ạ ^^ em đang cần gấp ạ ^^
Em cảm ơn ạ !!! xem tiếp